Bồ Công Anh - Suy niệm Tin mừng thứ Ba - tuần II Mùa Phục sinh
Các ông cần được sinh lại bởi ơn trên. (Ga 3: 7)Bồ Công Anh
Suy niệm Tin mừng thứ Ba - tuần II Mùa Phục sinh
Tin Mừng: Ga 3:7-15
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Thật, Tôi bảo cho ông biết: Ông đừng ngạc nhiên vì nghe Tôi nói rằng: Các ngươi phải tái sinh bởi trời. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió, nhưng chẳng biết gió từ đâu đến và đi đâu: mọi kẻ sinh bởi Thần Linh cũng vậy”. Nicôđêmô hỏi lại rằng: “Việc ấy xảy ra thế nào được?” Chúa Giêsu đáp: “Ông là bậc thầy trong dân Israel mà ông không biết điều ấy sao? Thật, tôi bảo thật cho ông biết: Điều chúng tôi biết thì chúng tôi nói; điều chúng tôi thấy thì chúng tôi minh chứng. Nhưng các ông lại không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu khi Tôi nói về những sự dưới đất mà các ông không tin, khi Tôi nói những sự trên trời, các ông tin thế nào được? Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời. Cũng như Môsê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì Con Người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào Người, thì không bị tiêu diệt muôn đời”.
*Bản dịch của Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy Niệm:
Hôm nay thánh sử Gioan đã thuật lại cho chúng ta cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và ông Ni-cô-đê-mô về ơn tái sinh, để nhắc chúng ta nhớ rằng mỗi người cần phải được sinh lại bởi giá máu cứu chuộc của Con Thiên Chúa.
Kinh tiền tụng được đọc trong Mùa Phục sinh có đoạn viết: “Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con”.
Mùa Phục sinh là thời gian để người Kitô hữu sống lại mầu nhiệm và ơn ích của bí tích Thánh Tẩy đem lại cho chúng ta. Nhất là, chúng ta nhớ lại lời tuyên xưng khi lãnh nhận bí tích Thánh tẩy với lời cam kết khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội là, từ bỏ Satan cùng những âm mưu thâm độc của nó và chỉ hướng về một mình Thiên Chúa mà thôi.
Lời xác quyết của Đức Giêsu: “Các ông cần được sinh lại bởi ơn trên”. Khi lãnh bí tích Rửa tội chúng ta được tha tội nguyên tổ và các tội riêng ta phạm trước khi lãnh Bí tích. Đồng thời, thông ban sự sống siêu nhiên cho ta được làm con cái Chúa và Hội Thánh. Tuy nhiên, khi lãnh nhận bí tích Rửa tội con người vẫn còn lại bản ngã riêng của mình, là con người tự nhiên không mất đi, nhưng cần được kiện toàn. Thánh Tôma Aquinô đã nói “Ân sủng không phá đổ tự nhiên nhưng kiện toàn nó”. Nhờ vậy, người đã chịu phép Rửa tội đi vào trong sự hiệp thông với đời sống của Thiên Chúa Ba Ngôi. Nhờ ân sủng thánh hóa, họ được tham dự vào sự sống thần linh với Người với đầy đủ ý thức, trách nhiệm, tự do và luôn có khả năng mở một cuộc đối thoại tình yêu với Thiên Chúa Ba Ngôi.
Hôm nay Chúa Giêsu mở mắt cho ông Ni-cô-đê-mô hiểu về sự tái sinh thiêng liêng để nhắc ông hiểu rằng, khi đã tin vào Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, thì cũng phải tin vào những lời Người dạy bảo. Đồng thời, Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta can đảm và vui tươi khi sống Lời Chúa và can đảm để tuyên xưng mình là người Kitô hữu, nhờ đó mà giá máu cứu chuộc của Con Thiên Chúa không trở nên vô ích.
Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, Mùa Phục sinh nhắc chúng con sống tâm tình tạ ơn và thờ lạy khi chiêm ngắm thánh giá và sự phục sinh của Con Chúa. Xin giúp chúng con luôn vui tươi hát lên rằng: “Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa,
câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi.
Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa,
xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.” Amen
COMMENTS