Tu xá Đa Minh K’Nai (Đức Trọng - Lâm Đồng) - Niềm vui trong Mùa Chay
Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. (TV 125)Tu xá Đa Minh K’Nai
Giáo phận Đà Lạt
Vào ngày 18-19 /3/2022 vừa qua, cộng đoàn chúng con hân hoan chào đón hai phái đoàn đến thăm, trao quà và khám, chữa bệnh và phát thuốc cho bà con trong làng K’Nai, Đức Trọng - Lâm Đồng.
+ Phái đoàn Y Bác sĩ và Điều dưỡng của bệnh viện Quận Gò Vấp
+ Phái đoàn Hội dòng gồm: dì Bề trên Tổng quyền Maria Vũ Thị Chín, Dì Tổng Phụ tá Maria Hoàng Thị Yến, Dì Nguyên Tổng Têrêsa Đỗ Thị Minh, và các dì trong ban y tế Hội dòng
Để chuẩn bị cho việc khám chữa bệnh được diễn ra tốt đẹp, các dì ban y tế đã đến trước một ngày để chuẩn bị phòng khám, sắp xếp các loại thuốc, gói quà trao tặng bà con dân làng.
Trước khi phái đoàn Y Bác sĩ khám, chữa bệnh cho bà con, Dì Bề trên Tổng quyền và Dì Tổng Phụ tá – phụ trách Sứ vụ, đại diện bà con làng K’Nai, cám ơn Bác sĩ Được - trưởng đoàn, cùng y bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Quận Gò Vấp.
Quả thật là một sự hy sinh không nhỏ, hai phái đoàn đã không quản ngại đường xa để đến với dân làng trong nhiệt tình dấn thân phục vụ bệnh nhân. Hành trình đã mệt nhọc vì đường xa, lại thêm quãng đường vào làng gập ghềnh sỏi đá.... nhưng lòng đã quyết nên chẳng ngại gì con đường "đau khổ" này.
Ngoài việc khám chữa bệnh, phát thuốc, quý Dì và phái đoàn cũng tặng mỗi gia đình một phần quà như trao gửi tình yêu thương của Chúa đến mọi người trong mùa chay này.
Những hình ảnh và sự phục vụ hy sinh của quý dì và đoàn bác sĩ sẽ đọng lại mãi nơi tâm thức người dân.
Một ngày thật mệt, nhưng cũng đầy ý nghĩa, ngập tràn niềm vui trên khuôn mặt của những người dấn thân phục vụ cũng như người được phục vụ. Tiếng cười vang vọng cả một vùng trời chen lẫn bước chân rộn ràng ra về.
Lúc 11 giờ trưa cùng ngày, việc khám chữa bệnh đã kết thúc, số bệnh nhân khoảng chừng gần 400 người.
Nguyện xin Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, Thánh Têrêsa Calcutta - Bổn mạng tu xá, ban cho Dì Tổng, quý Dì, cùng phái đoàn Y Bác sĩ sức khỏe, bình an và nhiều niềm vui trong cuộc sống, đặc biệt qua công việc phục vụ bà con vùng sâu vùng xa nhiều khốn khó như tại mảnh đất K’Nai.
COMMENTS