Tu xá Bó Tờ - Mùa chay, mùa chia sẻ
Tu xá Bó Tờ
Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng
Trong tâm tình bước vào mùa chay thánh, chị em lên đường thăm những người có hoàn cảnh khó khăn ở trong một số làng bản.
Ngày thứ Bẩy 05/3/2022
Mặc dù trời mưa nhưng không thể làm dừng bước chân chị em. Với mong ước đem niềm vui, sự an ủi và chia sẻ nỗi khốn cùng của bà con trong làng. Chúng tôi sẽ đi theo danh sách và theo ý của ân nhân.
Qủa thật Chúa luôn đồng hành với chị em trong các chuyến viếng thăm như thế này. Điều này ai cũng cảm nhận rõ ràng tình thương tràn đầy của Chúa. Như ngày hôm nay, chị em đang chuẩn bị đi thì trời đổ mưa! Dù vậy, chị em vẫn quyết lên đường. Chúa sẽ thua mình cho mà xem! Và đúng như thế, chị em khoác áo mưa lên đường thì trời chỉ còn mưa bay bay… Trên đường đi, có nơi mưa bay và khi gần nơi trao quà thì trời đã tạnh. Ôi, những giọt mưa hồng ân làm tươi mát tâm hồn và xanh mầu cây cỏ.
Buổi sáng chị em đi thăm và trao quà cho 12 người thuộc 2 xã Cách Linh và Đại Sơn.
Đến 3g chiều, chị em đi trao quà tiếp cho những người khuyết tật tại thị trấn Phục Hòa, 2 bản Bó Mắn và Lạc Diễn, xã Hồng Định.
Mùa chay, mùa hồng ân, mùa chia sẻ... Tạ ơn Chúa!
COMMENTS