Tu viện Tùng Nghĩa - Hiệp thông và chia sẻ
Tu viện Tùng Nghĩa
Giáo phận Đà Lạt
Trong tinh thần liên đới, khi được tin ông nội Dì Têrêsa K’Nhói được Chúa gọi về, chị em cầu nguyện cho linh hồn ông Phêrô, đi dự lễ an táng, để chia sẻ nỗi buồn với gia đình dì K’Nhói, khi mất đi người thân trong gia đình.
Sự hiện diện của chị em trong thánh lễ an táng tại nghĩa trang, như một hình thức truyền giáo trong ngày chay thánh. Sau đó, chị em đã đến viếng mộ ông cố Dì K’Nhói, cầu nguyện cho ông cố sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.
Trên đường đi, chị em đã hành hương viếng mộ và nơi ở của Đức Cha Jean Cassaigne, đồng thời thăm làng cùi Di Linh. Trong ngày lễ tro, chị em đi thăm viếng các bệnh nhân, như một lời nhắc nhở chị em hãy ý thức thân phận bụi tro của mình, để có một tâm thái quyết tâm trở về, sám hối và đổi mới trong mùa chay thánh này.
Trở về cộng đoàn với giờ chầu Thánh Thể khai mạc mùa chay thánh, chị em được thôi thúc tinh thần canh tân và đổi mới, nhìn lại cách thức thi hành sứ vụ tại mảnh đất truyền giáo nơi chị em đang sống. Qua chuyến hành hương này, chị em đều cảm nhận được tình yêu thương Chúa dành cho từng người, đồng thời cũng đưa ra những quyết tâm và kế hoạch, để ước mong mùa chay thánh qua đi không bị lãng phí từng giây phút.
Tạ ơn Chúa đã tạo cơ hội và dịp thuận tiện, cho chúng con được đến hành hương ngôi nhà của vị tông đồ ngoại quốc tại trại phong Di Linh. Ước mong mỗi chị em sẽ là những nhà truyền giáo nhiệt tình, bằng đời sống chứng tá thường nhật, để với công việc tầm thường chị em sẽ làm với lòng mến mãnh liệt nơi mảnh đất truyền giáo này.
COMMENTS