Thành Ninivê Thống Hối - Giôna 3:1-10
The Mishqi Gate seen guarding the ancient city of Nineveh (Lachicaphoto/Creative Commons) |
LM Nguyễn Trung Tây
Thành Ninivê của Cựu Ước thời xưa, ngày hôm nay chính là thành phố Mosul nằm trong lãnh thổ quốc gia Iraq. Ninivê vào thời Giôna là thủ đô của đế quốc Assyria, đế quốc đã xóa tên Bắc Quốc Israel trên bản đồ thế giới vào năm 721 B.C. Bởi biến cố 721 B.C., và bởi những hiềm khích trong quá khứ giữa hai dân tộc, người Do Thái và dân Assyria trở thành kẻ thù truyền kiếp của nhau. Trong đầu người Do Thái thời kỳ của ngôn sứ Giôna, dân Assyria là dân ngoại đạo, lòng cứng hơn đá, không biết ăn năn xám hối.
Nhưng, người ngôn sứ mới đi được một ngày đường, một phần ba chiều dài của kinh thành Ninivê, dân thành đã bàn tán về cuộc viếng thăm bất ngờ của người đàn ông Do Thái, tự xưng là ngôn sứ. Ông ta nói, “Trong vòng 40 ngày nữa, Thiên Chúa sẽ hủy diệt thành Ninivê”.
Thế là mọi người dân trong thành phố Ninivê bắt đầu thay đổi lối sống. Họ khoác vào người mảnh áo thô. Họ không ăn thịt, uống rượu nữa, nhưng ăn chay. Tin dữ bay đến tai vua thành Ninivê. Lạ lùng thay, vị hoàng đế của Ninivê bước xuống ngai vàng, ngồi trên tro than. Cởi áo choàng nhung gấm, ông khoác lên người mảnh vải thô. Chưa hết, ông buông bút mực ấn ký sắc lệnh gồm bốn điều khoản.
(1). Tất cả mọi người dân và ngay cả súc vật không được ăn uống chi,
(2). Người và súc vật phải mặc áo vải thô,
(3). Người và súc vật phải kêu cầu Giavê Thiên Chúa,
(4). Mọi người phải quay trở lại con đường công chính, từ bỏ tà đạo và hành vi bạo lực.
Chương trình thống hối của vua thành Ninivê chỉ nhắm vào một mục đích duy nhất, đó là ông HY VỌNG lòng thống hối ăn năn của toàn thể tất cả những sinh vật của thủ đô Ninivê sẽ động tới Thiên Chúa. Và nếu vậy, biết đâu Thiên Chúa của người Do Thái sẽ giơ cao đánh khẽ.
Vua thành Ninivê cũng biết ngôn sứ lạ mặt không hề nói, “Thiên Chúa sẽ thôi, không phạt dân thành, nếu họ thống hối”. Không, Thiên Chúa không nói như vậy. Ngài chỉ sai người ngôn sứ của Ngài tới thủ đô của người Assyria tuyên bố bản án tử.
SUY NIỆM
Dân thành Ninivê thuả xưa đã trở thành bất tử trong dòng lịch sử ơn cứu độ, bởi họ biết ăn năn thống hối, quay trở về lại với Giavê Thiên Chúa. Điều kinh ngạc nhất về người Ninivê là họ chỉ hy vọng mong manh Giavê Thiên Chúa sẽ tha thứ, thôi không luận phạt dân thành.
Và đúng như dân Ninivê đã từng HY VỌNG, cuối cùng Thiên Chúa thay đổi ý định. Ngài thôi, không phạt dân của thủ đô Assyria nữa.
Mời bạn, chúng ta quay trở lại với Thiên Chúa. Trong tâm tình thống hối, như người Ninivê thuả xưa, chúng ta từ bỏ một thói hư tật xấu đã khiến cá nhân lao đao vất vả với đời sống hằng ngày và đời sống đức tin.
LỜI NGUYỆN
Lạy Chúa, trong Mùa Chay thánh này, xin hãy giúp đỡ để con từ bỏ những thói hư tật xấu đã khiến con ngày càng xa lạ với chính con.
COMMENTS