Tháng Ba: Bài số 6 - Sự cao thượng của Tổ phụ Giuse
** Trong tháng thánh GIUSE, xin giới thiệu với quý vị những bài viết được biên soạn công phu, về các Ông Giuse trong Cựu Ước sang đến Thánh Giuse trong Tân Ước, đã đăng trên FB Jakab Nguyen năm 2021. Tác giả: Cha Hải Ly, SDB.
Bài 6: Tổ phụ Giuse - Sự cao thượng của Giuse
Giuse có thể nói là một mẫu thanh niên lý tưởng. Cậu có bản lĩnh của người trưởng thành khôn ngoan, cậu có lòng kính sợ Chúa, cậu có tài năng như những vũ khí phòng thân, có lòng biết ơn như một nghệ thuật sống, và tất cả được bao bọc bởi một tấm khiên vững chắc là "có Chúa ở cùng”. Nhưng dường như cậu còn được trang điểm bởi nhiều nét để làm cho con người cậu trở nên lý tưởng hơn. Một trong những nét điểm trang đó là sự cao thượng.
Cái tính thiện lương, hiền lành và cao thượng làm cậu không thanh minh, không nói lại cho ông chủ biết rõ bộ mặt thật của bà vợ, cậu sẵn sàng chịu oan ức, bị cầm tù, có lẽ cậu muốn cho bà vợ ông chủ một cơ hội để thay đổi. Nhưng ở đây cũng toát lên lòng tín thác vào chân lý, vào Đức Chúa mà cậu tin tưởng và kính sợ, Đấng sẽ "thanh minh” thay cho cậu. Đấng sẽ "rút sự lành” từ những gì có thể coi là oan ức trái ngang. Sự im lặng của cậu ở đây như hình ảnh sự im lặng của con chiên hiền lành, của một Đấng mà cậu sẽ được vinh dự gặp gỡ lần đầu khi Ngài xuống ngục tổ tông….
Cậu cao thượng hơn khi được ra khỏi tù, khi đã trở thành thủ tướng, người mà Pharao cũng chỉ lớn hơn vì ngai vua mà thôi, cậu cũng không thanh minh để lấy lại danh dự.
Sự cao thượng thể hiện ở chỗ cậu không trả thù. Không trả thù các anh em vì những gì họ đã làm cho cậu, không ghét bỏ, không nhắc lại chuyện cũ…, vì cậu luôn tâm niệm: Chính là để duy trì sự sống mà Thiên Chúa đã gửi tôi đi trước anh em (St 45,5). Cậu nhìn ra thánh ý Chúa cả trong những gì cơ cực mình trải qua.
Không những không trả thù anh em mình, cậu cũng quên luôn chuyện bà chủ. Với địa vị của cậu, rõ ràng cậu có thể đưa chuyện cũ ra ánh sáng, để trả lại danh dự, để trả lại những năm tháng thanh xuân cậu phải trả trong nhà tù, nhưng cậu không làm thế.
Khi chúng ta học được nơi Giuse sự cao thượng, tập cho mình bản tính hiền hòa, bao dung, không chấp nhất, không trả thù. Chúng ta sẽ bớt rơi vào vòng luẩn quẩn của thị phi. Chúa là tiếng nói tối hậu, nhiều lúc chúng ta phải tin vào sự "thanh mình” của Ngài thay cho chúng ta. Hãy cứ sống lương thiện, trời xanh ắt sẽ an bài là thế.
COMMENTS