Tháng Ba - Bài số 4: Những con số bốn
FB: Jakab Nguyen
Bài số 4 - Những con số bốn
** Trong tháng thánh GIUSE, xin giới thiệu với chị em những bài viết được biên soạn công phu, về các Ông Giuse trong Cựu Ước sang đến Thánh Giuse trong Tân Ước, đã đăng trên FB Jakab Nguyen năm 2021. Tác giả: Cha Hải Ly, SDB.
Nếu như trong năm thánh Giuse, chúng ta để ý nhiều tới 4 giấc mơ của thánh cả Giuse, thì có lẽ chúng ta cũng nên lật lại Cựu Ước, để thấy một sự trùng hợp tình cờ mà chỉ thật tinh ý mới có thể nhận ra, đó là con số bốn cũng xuất hiện khá nhiều lần ở cuộc đời tổ phụ Giuse, trong câu chuyện Giuse ở Ai cập.
1. Con số bốn đầu tiên
Con số bốn đầu tiên, là sách Sáng thế trong những chương viết về Giuse có bốn lần khẳng định: “Đức Chúa ở với Giuse.”
+ Lần thứ nhất: ĐỨC CHÚA ở với Giu-se và cậu là một con người thành công (St 39,2).
+ Lần thứ hai: Chủ cậu thấy rằng ĐỨC CHÚA ở với cậu và mọi việc cậu làm thì ĐỨC CHÚA cho thành công (St 39,3). Và không những Đức Chúa ở với cậu, mà cậu còn như một máng chuyển hồng ân của Chúa xuống trên người Ai cập: từ khi ông đặt cậu làm quản gia coi sóc mọi tài sản của ông, thì vì Giu-se, ĐỨC CHÚA chúc phúc cho nhà người Ai-cập; phúc lành của ĐỨC CHÚA xuống trên mọi tài sản của ông, trong nhà cũng như ngoài đồng (St 39,5)
+ Lần thứ ba khi Giuse ở trong tù: Nhưng có ĐỨC CHÚA ở với ông. Người tỏ lòng yêu thương ông và cho ông được cảm tình của viên quản đốc nhà tù (St 39,21).
+ Lần thứ tư như một sự kết luận, và cũng mở ra cho chúng ta như một lời mời gọi: vì ĐỨC CHÚA ở với cậu, và điều gì cậu làm, thì ĐỨC CHÚA cho thành công (St 39,23).
Có thể khẳng định đây là một trong những bí quyết thành công của một cuộc đời lắm thăng trầm: “Có Chúa ở cùng.”
2. Con số bốn thứ hai
Nhìn lại cuộc đời của tổ phụ Giuse, chúng ta sẽ thấy con số bốn thứ hai, đó là 4 nỗi khổ, hay đại nạn mà cậu phải trải qua. Từ nhỏ đã bị các anh ghét, chỉ vì cha yêu thương cậu hơn tất cả và vì hai giấc chiêm bao, giấc chiêm bao bó lúa và giấc chiêm bao mặt trời, mặt trăng, 11 ngôi sao: các anh cậu sinh lòng ghét cậu và không thể nói năng tử tế với cậu (St 37,4). Họ ghen với cậu.
Để rồi từ hai chữ ghét, ghen, họ hành hạ cậu bằng việc bán em mình sang Ai cập (nỗi đau thứ hai).
Nỗi đau thứ ba khi cậu bị quyến rũ và bị vu khống cách trắng trợn.
Và nỗi đau thứ tư, bị bỏ tù với nỗi oan khiên.
3. Con số bốn thứ ba xuất hiện trong câu chuyện Giuse bị cám dỗ.
Bà chủ đã cám dỗ chàng trai trẻ qua bốn bước.
Bước đầu tiên, bà để mắt tới cậu (St 39,7).
Bước thứ hai, bà tỏ tình lộ liễu khi nói với cậu: “Nằm với tôi đi!” (St 39,7).
Bước thứ ba, tỏ tình liên tục, mật độ dày đặc và mãnh liệt, ngày ngày bà cứ nói với Giu-se (St 39,10).
Và bước cuối cùng, khi thời cơ đến, bà hành động, bà níu áo cậu mà nói: “Nằm với tôi đi!” (St 39,12).
4. Con số bốn tiếp tục xuất hiện trong nghi thức phong quan tể tướng cho Giuse.
Nghi thức gồm bốn phần.
• Pharao rút nhẫn ra khỏi tay mình và xỏ vào tay ông Giuse.
• Mặc cho ông y phục vải gai mịn.
• Đeo vào cổ ông chiếc vòng vàng.
• Cho ông lên xa giá thứ hai của nhà vua, và ngườ ta hô trước mặt ông: "Quỳ xuống!” Với nghi thức tấn phong đó, vua đặt Giuse cai quản toàn cõi Ai cập.
Có lẽ sự trùng hợp của con số bốn này chưa nói lên điều gì về thần học, nhưng cũng gợi cho chúng ta một sự thú vị khi đọc về tổ phụ Giuse.
Hải Ly SDB
COMMENTS