Suy Niệm Tin Mừng Thứ Tư tuần III – Mùa Chay
Ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời. (Mt 5:19)Bồ Công Anh
Suy Niệm Tin Mừng Thứ Tư tuần III – Mùa Chay
Tin Mừng: Mt 5:17-19
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”.
*Bản dịch của Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy Niệm:
Lề luật trong cuộc sống là kim chỉ nam dẫn đường, là ranh giới giúp chúng ta không đi vào con đường tội lụy. Chúa Giê-su đã đến, Người “không bãi bỏ một chấm một phết nào trong lề luật từ thời ông Mô-sê, nhưng Người đến để kiện toàn”! Điều mà Chúa Giê-su kiện toàn ở đây là sống tinh thần của luật. Bởi vì lề luật đưa ra nhằm giúp con người sống trong sự bình an đích thực, và dẫn đưa con người đến cùng Thiên Chúa. Thế nhưng, dân Chúa đã sống xa rời tinh thần ấy, chỉ chú tâm vào những con chữ, dấu phẩy được ghi trong lề luật, mà quên đi lòng thương xót với tha nhân. Hay thậm chí con người còn dùng chính lề luật để mà kết án những sai lỗi của người khác,…
Tinh thần lề luật
Luật dạy chúng ta sống công bằng, nhưng không phải sòng phẳng. Luật dạy chúng ta yêu thương, nhưng không chỉ dành tình yêu thương cho kẻ yêu thương mình (x. Lc 6:32)…. Luật của Giê-su kiện toàn là luật vượt xa những gì luật Mô-sê đã nói tới, đó là yêu thương vô điều kiện, là yêu cả kẻ thù và làm ơn cho kẻ bắt bớ anh em (x. Lc 6:27-28). Ngày hôm nay, chúng ta đã sống tinh thần của Lề luật như thế nào? Với bản tính và cái tôi tự mãn, có lẽ đôi khi chúng con còn nệ luật như các nhà kinh sư và nhóm Pha-ri-sêu khi xưa đã từng rơi vào. Họ đã kết án chính Đấng có thể kết án họ. Vì vậy, chúng ta đừng trở nên những kẻ chỉ biết để ý những sai sót của người khác, mà đánh mất đi đạo lý yêu thương và cảm thông mà Chúa Giê-su muốn chúng ta hướng đến.
Kẻ lớn nhất Nước Trời
Kẻ nào sống tốt, sống thánh thiện và công minh, đó là kẻ sống đẹp lòng Thiên Chúa, và trở nên gương sáng cho tha nhân. Quả thật, Chúa Giê-su đã dạy ta rất nhiều bài học thực tiễn trong cuộc sống; thế nhưng, dẫu biết đó là những điều cần thiết người Kitô hữu phải sống và thực thi, nhưng ít ai kiên trì cho đến cùng. Chính vì vậy, trên con đường nên thánh, mọi người đều khởi đầu, nhưng cuối cùng chỉ có các thánh mới là những người kiên trì cho đến cùng. Vì vậy, Chúa Giê-su đã nói: “Vậy ai bãi bỏ, dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời” (Mt 5:19). Ước mong rằng tất cả mọi người chúng ta sẽ là “những kẻ lớn nhất trong Nước Trời”, bởi đã luôn thực thi tình yêu trong từng ngày sống của mình.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giê-su, chúng con cảm tạ Chúa vì muôn ơn huệ Người đã thương ban cho chúng con. Chúa đã dạy chúng con biết sống những gì Tin mừng đòi hỏi, đó là yêu thương, là trung kiên bước theo Đức Kitô.
Xin cho chúng con luôn luôn ghi nhớ những giá trị vĩnh cửu mà luật Chúa mang lại. Nhờ đó, chúng con có thêm động lực và sự kiên nhẫn để đạt được mục đích cuối cùng của cuộc đời. Nguyện xin Chúa là nguồn mạch chân lý và là thầy dạy tuyệt hảo, xin Người thương chỉ bảo chúng con trên con đường hoàn thiện, mà chính Chúa đã vạch ra cho từng người chúng con. Amen
COMMENTS