Suy niệm Tin Mừng - Thứ 7 sau lễ tro (Lc 5:27-32)
Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.” (Lc 5:31)Bồ Công Anh
Tin Mừng: Lc 5:27-32
Khi ấy, Chúa Giêsu trông thấy một người quan thuế tên là Lêvi đang ngồi ở bàn thu thuế, Ngài bảo ông: “Hãy đi theo Ta”. Ông liền bỏ mọi sự đứng dậy theo Người. Lêvi đã dọn một bữa tiệc linh đình thết đãi Người tại nhà ông. Có đông người thu thuế và nhiều người khác cùng ngồi ăn với các ngài. Những người biệt phái và các luật sĩ của họ lẩm bẩm với các môn đệ của Người rằng: “Sao các người lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?” Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Những ai mạnh khoẻ không cần tới thầy thuốc, chỉ những người đau yếu mới cần thôi. Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải”.
*Bản dịch của Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy Niệm:
Bước vào những trang Tin mừng, chúng ta được trải nghiệm những bài học thật đơn sơ và thiết thực của Thầy Giêsu. Người không dạy chúng ta làm những điều gì cao siêu hay vĩ đại. Điều duy nhất Người muốn truyền đạt và khao khát chúng ta sống, đó Tình yêu! Trong mùa chay, Giáo hội mời gọi chúng ta sống tâm tình ăn năn sám hối và hoán cải đời sống nên tốt hơn mỗi ngày. Và, nhất là trở về với căn tính tốt đẹp của người Kitô hữu. Vậy, chúng ta sẽ làm gì và hoán cải như thế nào để thật sự trở về với Chúa?
Để Thiên Chúa chữa lành tâm hồn
Tội lỗi làm cho tâm hồn chúng ta trở nên xa rời Thiên Chúa, xa rời tình yêu thương chăm sóc của Người. Đoạn Tin mừng hôm nay tường thuật cho chúng ta câu chuyện về ơn gọi của Lê-vi, một tông đồ nhiệt thành của Đức Kitô và cũng là tác giả của quyển sách Tin mừng đầu tiên được linh hứng bởi Chúa Thánh Thần. Quả thật, từ một người thu thuế bị dân Do Thái coi là kẻ tội lỗi, Mat-thêu đã bỏ mọi sự để đi theo Người. Ông đã bỏ cả sự nghiệp sáng lạn phía trước vì một tiếng gọi: “Anh hãy theo tôi!” (Lc 5:27).
Thiên Chúa đã đi vào cuộc đời của Lê-vi, và chính ông đã can đảm mở rộng con tim chứa đầy vết thương của mình để Thiên Chúa đụng chạm và chữa lành. Hình ảnh của Mat-thêu cũng là gương sáng cho mỗi người chúng ta hôm nay. Con tim chúng ta cũng chứa đầy những vết trọng thương bởi tội lỗi, bởi ganh ghét, thù hằn và đố kỵ. Vậy chúng ta có can đảm để cho Thiên Chúa chữa lành cho chúng ta hay không? Hay chúng ta cố gắng che giấu đi và để cho nó trở nên thối rữa mỗi ngày. Thật vậy, tội lỗi chính là căn bệnh làm cho chúng ta khó có thể đón nhận một cuộc sống hạnh phúc vui tươi. Vì vậy, chúng ta hãy để cho bàn tay của “vị thần y” Giêsu chữa lành cho chúng ta bằng tình yêu và lòng thương xót của Người.
Thay đổi lối sống
Vết thương nào được chữa lành cũng cần thời gian để chăm sóc và hồi phục. Khi tâm hồn chúng ta được Thiên Chúa chữa lành, hãy cố gắng giữ gìn và bảo vệ hết sức có thể, để vết thương ấy không bị chai cứng.
Mỗi năm mùa Chay thánh qua đi, là mỗi lần chúng ta có cơ hội tẩy rửa và canh tân tâm hồn mình. Vì vậy, trong mùa chay thánh này, chúng ta hãy xin sức mạnh của Thiên Chúa giúp chúng ta sống tốt hơn. Mỗi người hãy cố gắng sống thân tình với Chúa, để có những cảm nghiệm sâu sắc về Thiên Chúa. Nhất là thay đổi thái độ sống với tha nhân.
Quả thật, mỗi người đều có những cách thế để đạt được sự sung mãn trong cuộc sống. Nhưng dù cách thế nào, thì chỉ có Lời Chúa mới là ánh đèn soi đường chỉ lối, giúp chúng ta đạt được hạnh phúc. Ước mong rằng, khi sống theo Lời Chúa, chúng ta sẽ có được cảm nghiệm sâu xa với Đấng mà mình yêu mến và tôn thờ.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa, đã cho chúng con những cơ hội gặp Chúa và đi theo bước chân Người. Tuy nhiên, trên hành trình ấy, đôi khi chúng con sống chưa tốt, còn làm phiền lòng Chúa nhiều điều.
Xin Chúa thương ban cho chúng con ơn hoán cải, nỗ lực canh tân để ngày càng gắn bó với Chúa hơn. Xin Chúa giúp chúng con trong mùa chay thánh này, biết đón nhận ơn Chúa như mưa ân phúc từ trời cao. Amen
COMMENTS