SN Tin Mừng: Mt 9:14-15 - Thứ Sáu sau lễ Tro

SHARE:

SN Tin Mừng: Mt 9:14-15 - Thứ Sáu sau lễ Tro

Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay? (Mt 9:14)
Bồ Công Anh 

Tin Mừng: Mt 9:14-15 

Khi ấy, Chúa Giêsu sang miền Gêsarênô, các môn đệ Gioan đến gặp Người mà hỏi: “Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không?” Chúa Giêsu nói với họ: “Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay”. 
*Bản dịch của Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ 

Suy Niệm: 

Có một câu tiếng Anh ý nghĩa như sau: “Bạn biết tên tôi, nhưng không rõ câu chuyện đời tôi. Bạn biết tôi đã làm gì, nhưng không hiểu tôi phải trải qua những gì. Nếu bạn ở trong tình huống của tôi, bạn sẽ gục ngã từ những bước đầu tiên!”.

Quả thật, chúng ta luôn mang trong mình ít nhiều những thành kiến về người khác, về những người chúng ta không hợp hay chưa thực sự có cảm tình. Không ai có thể vỗ ngực tự cho mình là một người hoàn toàn thân thiện, có thể sống hòa hợp và yêu thương, giúp đỡ hết mọi người! Chắc chắn rằng, với mỗi người trong những tính cách riêng của mình, tôi có thể hợp với người này, nhưng chưa thể sống hòa hợp với người kia, bởi mỗi người một tính cách. Mặc dầu đã có đôi lần chúng ta cố gắng dung hòa tính cách, cũng như suy nghĩ của mình, để có thể hài hòa với người khác. Thế nhưng, có những mối quan hệ mới, môi trường mới xuất hiện, chúng ta một lần nữa khởi đầu lại mọi sự, bởi sự khó tiếp xúc, khép nép, hay không dễ tính của người kia. Do đó, mỗi sự khác biệt của ai đó, làm cho chúng ta đôi khi cảm thấy khó hợp, và khó khăn trong việc đón nhận.

Bài Tin mừng hôm nay nhắc nhớ chúng ta về thái độ sống của những người Pha-ri-sêu khi xưa. Họ đã chăm chăm chú chú vào những chi tiết của lề luật để rồi kết án và chỉ trích các môn đệ của Chúa. Họ chỉ thấy được những sự việc bên ngoài người khác mắc phải, nhưng lại không thấy được bên trong lòng mình đang chứa đựng bao ganh ghét và đố kỵ. Đó chính là dấu hiệu của một tâm hồn thiếu tình yêu thương! Đức Giêsu đã đến, Người không dạy những gì cao siêu về một Thiên Chúa ở trên cao, nhưng những gì Người dạy chúng ta, đó là cái nhìn và con tim của lòng thương xót. Tất cả chúng ta đều là những tội nhân, là những kẻ phàm nhân chứa đựng sự thấp hèn trước mặt Thiên Chúa. Do đó, thái độ sống mà Người muốn chúng ta thực hành trong cuộc đời, đó là Tình Yêu! Sống yêu thương và cảm thông với tha nhân bằng một đức ái trọn hảo. Khi đặt tâm trí vào những sự dưới đất, mà tâm hồn xa rời Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ đánh mất đi con tim nhạy cảm trước sự yếu đuối của tha nhân. 

Cuộc sống có muôn vàn ẩn khuất, chẳng ai hiểu thấu được, ngay cả chúng ta, nhiều khi cũng chẳng thấu hiểu hết lòng mình. Vì vậy, đoạn Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta nhìn sâu hơn về thái độ sống đối với tha nhân. Đã bao lần chúng ta chỉ thấy được sự kiện bên ngoài, mà không thấy rõ những ẩn khuất bên trong sự việc. Từ đó, chúng ta có những kết luận, những chỉ trích, và kết án người khác một cách bất công. 

Bạn và tôi, hãy cũng nhau thinh lặng một chút, suy nghĩ xem mình đã nghĩ và hành động thế nào trước yếu đuối của tha nhân? Kết án, nói xấu, hay giúp họ vượt qua những khó khăn ấy? 

Lời nguyện 
Lạy Chúa, Lời Chúa luôn có sức biến đổi và hoán cải lòng người. 
Xin cho Lời Chúa thấm nhuần trong tâm hồn từng người tín hữu chúng con.
Xin cho chúng con luôn biết chuyên chăm lắng nghe Lời Chúa dạy, và nhất là làm cho tâm hồn mình thực sự trở nên tươi mới, nhờ ánh sáng Lời Chúa soi dẫn trong cuộc đời. Amen

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1539,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,189,Cộng Đoàn,755,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,351,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1033,Hội Thánh,307,Kiến Thức,69,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1199,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4608,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,687,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,141,Tài liệu,519,Tập San Lên Đường,564,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,947,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1985,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1601,Video Nhạc - Phim,568,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: SN Tin Mừng: Mt 9:14-15 - Thứ Sáu sau lễ Tro
SN Tin Mừng: Mt 9:14-15 - Thứ Sáu sau lễ Tro
SN Tin Mừng: Mt 9:14-15 - Thứ Sáu sau lễ Tro
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhaQXUJYzaZpaiWPEiG7xEp_gGvWeHCQ_hQogdskuiTgUT5iXeZyTbwitoP-cTh8RZjIQ5THXKI8uXortC8RNyzyVv6581KJVxMgTNZVBpaq9U8ChIgeU_a-JgvPrzlAyc1LMK5UlchlTuLUlvnkcJh-XrCXeUODCOdeZJNZpGm_gqvof3XYYdfPUrV=w697-h522
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhaQXUJYzaZpaiWPEiG7xEp_gGvWeHCQ_hQogdskuiTgUT5iXeZyTbwitoP-cTh8RZjIQ5THXKI8uXortC8RNyzyVv6581KJVxMgTNZVBpaq9U8ChIgeU_a-JgvPrzlAyc1LMK5UlchlTuLUlvnkcJh-XrCXeUODCOdeZJNZpGm_gqvof3XYYdfPUrV=s72-w697-c-h522
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2022/03/sn-tin-mung-mt-914-15-thu-sau-sau-le-tro.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2022/03/sn-tin-mung-mt-914-15-thu-sau-sau-le-tro.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content