Người anh cả - Nhìn lại những cái Không

SHARE:

Người anh cả - Nhìn lại những cái Không

Tranh: the-toast.net
FB Jakab Nguyen 
Người anh cả - Nhìn lại những cái Không 

Chúng ta đã cùng nhau nhìn lại về bức chân dung người anh cả, không phải để lên án ai, không phải để xét đoán ai, không phải để vạch lá tìm sâu, nhưng là để nhìn lại chính mình. Chúng ta cũng có lúc như người anh cả, được làm con Thiên Chúa, được ở trong nhà Chúa, sống với Chúa… nhưng ta lại không cảm nhận được niềm vui sống trong nhà Chúa, không nhận ra được ân sủng của Chúa trên cuộc đời mình. 

Có những lúc vô tình hay cố ý, chúng ta cũng cư xử như người anh cả, hẹp hòi, ghen tị, cũng bị cái lợi làm mờ mắt, cũng vì cái lợi mà đóng chặt con tim. Cũng có những lúc chúng ta vô tình hay cố ý xét đoán anh em, thóa mạ anh em bằng những lời thật đau. 

Ta xét đoán người anh em, ghen tị với những ân sủng, niềm vui và những gì anh em mình nhận được, và ta đóng cánh cửa không cho anh em mình trở về. 

Ta quên rằng tình yêu, lòng thương xót và tha thứ của Chúa đổ xuống dạt dào trên đời ta, nhưng ta lại tính toán so đo với anh em. 

Đừng quên rằng ta chỉ thật sự là con của Cha, khi ta coi người khác là anh em, và chúng ta chỉ nhận ra tình yêu khi chúng ta sống tình yêu… 

Đừng tưởng không đi hoang đã là ngon… 
Đừng tưởng không “phung phí tài sản với bọn điếm” đã là ngon… 
Đừng tưởng mình giữ luật đã là ngon… 
Đừng tưởng mình không ở bên cha đã là hiểu cha… 

Hãy coi chừng những cái KHÔNG khác nữa, những cái KHÔNG mà chúng ta phải để ý lắm, chúng ta mới thấy, nó ẩn hiện đâu đó trong lối sống, trong cách nghĩ, trong cách hành xử, trong cách nói, trong lời nói, trong tâm hồn ta… mà có lẽ nó chưa có cơ hội để thể hiện rõ nét…Những cái KHÔNG làm đời ta bớt lung linh, làm ta không thể sống lòng thương xót với tha nhân… 

KHÔNG nhận ra tình yêu, hồng ân của Chúa, nên không đón nhận, không đáp trả. 
KHÔNG sống luật, chỉ giữ luật. 
Cái Lợi mờ mắt, Trái tim KHÔNG còn chỗ cho bình an, cho yêu thương, cho đồng cảm… 
KHÔNG có tinh thần đồng trách nhiệm. VÔ cảm, VÔ lo … 
KHÔNG đón nhận anh em mình khi họ trở lại, ăn năn, hay không mở rộng tâm hồn mình đón nhận những người mới… 
KHÔNG HIẾU THẢO, KHÔNG kính trọng cha mình, xấc láo… 
KHÔNG kiềm chế miệng lưỡi… 
KHÔNG khiêm tốn… 
KHÔNG ý thức được tình trạng linh hồn mình… 
Cái KHÔNG đầu tiên và căn bản nhất là KHÔNG ý thức, KHÔNG sống mối tương quan cha – con, KHÔNG nhận biết cái phẩm giá cao quý của “nghĩa tử”, KHÔNG sống thân mật, KHÔNG đối thoại, và KHÔNG dám chạy đến với cha mình. 

Còn cái KHÔNG nào nữa không nhỉ? 

Vì những cái KHÔNG này mà chúng ta cô đơn: không nhận ra cha, không đón nhận ra anh em…hay đúng hơn không có chỗ cho cha, không có chỗ cho anh em trong cuộc đời mình. Không có chỗ cho tình huynh đệ yêu thương. 

Vì những cái KHÔNG này mà đời ta là một chuỗi ngày nặng nề, chẳng bao giờ ta cảm nghiệm được sự bình an nội tâm, hạnh phúc thiêng liêng, chẳng bao giờ đời kitô hữu của ta có thể chiếu tỏa ánh sáng Phúc Âm. Chẳng bao giờ chúng ta có thể vui với niềm vui của cha, vui với người vui, khóc với người khóc được… 

Chẳng bao giờ chúng ta có thể làm lan tỏa một niềm vui tươi thanh thản, chẳng bao giờ chúng ta có thể trở thành những chứng nhân của niềm vui, của niềm hy vọng, và chẳng bao giờ chúng ta có thể vững bước trên bước đường nên thánh. 

Chẳng bao giờ chúng ta còn chỗ cho Chúa và tha nhân trong lòng mình. Và cũng sẽ chẳng bao giờ chúng ta có thể sống lòng thương xót, sống và xây dựng một nền văn minh tình thương được. 

Hãy mạnh dạn loại bỏ những cái KHÔNG này trong cuộc đời kitô hữu của mình, để có chỗ cho đồng cảm, yêu thương, chia sẻ….Hãy mở toang cửa lòng mình cho Đức Kitô… 

Hải Ly SDB

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1541,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,191,Cộng Đoàn,759,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,353,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1037,Hội Thánh,307,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1214,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4623,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,687,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,141,Tài liệu,521,Tập San Lên Đường,565,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,951,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1986,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1601,Video Nhạc - Phim,568,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Người anh cả - Nhìn lại những cái Không
Người anh cả - Nhìn lại những cái Không
Người anh cả - Nhìn lại những cái Không
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1nxKAoJExVRHcnqClfIts6H8s_E6Pw8F2WHxvbIu5w_pCKEU4xdOesyiuNiiVHloowUzbhVpwZ9EpMySomH-jSFGi50Ox4FRyqBzdv0dAXdjoPH-f9YKVEFiAylSymx9W2zIKDhu6lTXEk-SpBKJqqCdyzIAlzHEImK7D42a9TDRYQSA8Bhcf0ZWm/w701-h379/prodigal1the-toast.net.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1nxKAoJExVRHcnqClfIts6H8s_E6Pw8F2WHxvbIu5w_pCKEU4xdOesyiuNiiVHloowUzbhVpwZ9EpMySomH-jSFGi50Ox4FRyqBzdv0dAXdjoPH-f9YKVEFiAylSymx9W2zIKDhu6lTXEk-SpBKJqqCdyzIAlzHEImK7D42a9TDRYQSA8Bhcf0ZWm/s72-w701-c-h379/prodigal1the-toast.net.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2022/03/nguoi-anh-ca-nhin-lai-nhung-cai-khong.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2022/03/nguoi-anh-ca-nhin-lai-nhung-cai-khong.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content