Mùa Chay: Suy niệm về người anh cả (Lc 15: 2-3)

SHARE:

Mùa Chay: Suy niệm về người anh cả (Lc 15: 2-3)

FB: Jakab Nguyen 

Người anh cả (Lc 15: 2-3) 
Đừng chống lại gia đình mình 

Tôi rất thích tác phẩm Bố già (The Godfather), là một bộ phim hình sự sản xuất năm 1972 dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mario Puzo và do Francis Ford Coppola đạo diễn. Một trong những bài học nổi bật trong tác phẩm này là Đừng bao giờ chống lại gia đình mình. Cho dù bạn có không thích gia đình mình đến mức độ nào đi nữa, họ vẫn cứ là gia đình của bạn. Đừng chống lại những người có cùng huyết thống với mình, nếu không bạn sẽ phải gánh chịu hậu quả bị xa lánh (hoặc chết). “Fredo, anh là anh trai của em và em yêu quý anh. Nhưng anh đừng có bao giờ chống đối lại gia đình thêm lần nữa. Đừng bao giờ.” – Michael Corleone. (Trích 15 bài học trong tác phẩm Bố già) 

Tiếc là người anh cả chưa học được bài học xương máu đó. 

“Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm…” (Lc 15,30) 

“Thằng con của cha đó…” Nghe câu này có lẽ người cha đau hơn cả. Vì anh ta mặc nhiên không thừa nhận là anh em với người con hoang đàng. Anh ta không gọi là em của con, mà chỉ dùng cách nói nửa chửi cha, nửa chửi em, dường như với anh ta, thằng em hoang đàng là đứa con hoang, đứa con không đáng được thừa nhận, và đương nhiên là không xứng đáng để gọi là anh em của mình. 

Khi nói câu này, anh ta coi cha mình là gì? Anh ta cũng đang chửi cha mình không biết dạy con? Anh ta cũng đang “đặt câu hỏi” về mối tương quan giữa cha và anh? “Thằng con của cha đó” – thế anh ta là con ai? Đứa nào ngoại hôn? Lời nói như lưỡi dao đâm vào trái tim cha mình. Làm sao lại có thể nói thế với cha. 

Anh ta nghĩ mình là người công chính, là người tốt hơn người khác, nên anh ta mặc nhiên cho mình cái quyền xét đoán em mình: sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm… Cho mình cái quyền nói gì thì nói, nói những câu, những cách làm người cha thật đau. 

Anh ta đoán trúng phóc, đúng là đứa em đã tiêu hết của cải với bọn điếm, nhưng sao anh biết được? Vì một người thân tàn ma dại đâu phải chỉ vì lý do này, còn nhiều lý do khác mà. Phải chăng là cái thành kiến có sẵn trong anh? Phải chăng anh ta cũng như thế, chỉ khác là tinh vi hơn, không ai nhận ra, nên anh ta biết ngay thằng em trời đánh tiêu xài tiền vào việc gì? 

Có thể nói một đúc kết: anh ta KHÔNG khiêm tốn, khi quá tự cao về mình, chửi bới, hạ nhục cha và đứa em mình. 

Phải chăng chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng tự hào về cái mác công chính của mình, để rồi có thể xét đoán anh em mình? Khi chúng ta xét đoán ai, chúng ta làm hai điều: thứ nhất, tự cho mình là xứng đáng, là tốt hơn. Thứ hai, coi người khác xấu hơn minh, chỉ thấy cái xấu của người khác. Lời của thánh Phaolo nhắc nhở chúng ta: “Thế mà bạn, sao bạn lại xét đoán người anh em? Và bạn nữa, sao bạn khinh dể người anh em? Quả thế, tất cả chúng ta sẽ phải ra trước toà Thiên Chúa” (Rm 14,10). Còn Chúa Giê su thì chỉ nói ngắn gọn: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán” (Mt 7,1). 

Chúng ta đã đủ khiêm nhường chưa? Hay lòng tự cao làm mờ mắt? 

Chúng ta có kìm chế miệng lưỡi mình, cho dù ai đó sai trái, hay chúng ta KHÔNG thèm để ý tới cảm xúc của người khác, và tự cho mình là tốt, là công chính, để rồi có thể chì chiết, có thể thóa mạ, có thể nói những câu đau thật đau, gây tổn thương? Nói cho đã, nói cho hả giận, nói cho thỏa? Có bao giờ chúng ta nghĩ những lời nói của chúng ta như con dao… có thể “giết” chết ai đó? Thư thánh Giacobê: “Ai cho mình là đạo đức mà không kiềm chế miệng lưỡi, là tự dối lòng mình, vỉ đó chỉ là thứ đạo đức hão…” (1,26) 

Hãy coi chừng cái thành kiến ở trong chúng ta, nó chẳng để cho chúng ta có thời gian, cơ hội để thực hành lòng thương xót đâu. 

Có khi nào chúng ta cũng “tiêu hết của cải của cha với bọn điếm”, chỉ khác là tinh vi hơn thôi và không có ai biết thôi…? 

Chúng ta có thực sự đón nhận anh em mình, hay cũng chỉ coi họ như đứa con không được thừa nhận, không xứng đáng là anh em của mình, không xứng tầm với mình: “thằng con của cha đó…” 

Chúng ta có ý thức mỗi khi chúng ta đọc: lạy Cha chúng con, thì chúng ta cũng phải nhìn nhận tha nhân là anh em của mình? 

Hải Ly SDB

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1537,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,188,Cộng Đoàn,747,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,349,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1024,Hội Thánh,305,Kiến Thức,68,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1148,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,181,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4550,Suy niệm,1091,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,684,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,140,Tài liệu,516,Tập San Lên Đường,561,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,938,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1969,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1593,Video Nhạc - Phim,559,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Mùa Chay: Suy niệm về người anh cả (Lc 15: 2-3)
Mùa Chay: Suy niệm về người anh cả (Lc 15: 2-3)
Mùa Chay: Suy niệm về người anh cả (Lc 15: 2-3)
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXqS82yFy018IBdQv3J63XKHN6nNRe2_GnRVEMsRqTfXnz084Ncx7pQ68GMZr2Wv-jHkhfE05WWU83HVGPtIGPZ8bJvXRtIErDIChabxZTob5AEmZSLWOlIYGgwgDmgE9ioOyoCuEqytDGItGCkbnN-Nj451w2CZHjLq2HYFeT5OdZrfMPGiQQQOvq/w677-h902/Marleide%20Santos.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXqS82yFy018IBdQv3J63XKHN6nNRe2_GnRVEMsRqTfXnz084Ncx7pQ68GMZr2Wv-jHkhfE05WWU83HVGPtIGPZ8bJvXRtIErDIChabxZTob5AEmZSLWOlIYGgwgDmgE9ioOyoCuEqytDGItGCkbnN-Nj451w2CZHjLq2HYFeT5OdZrfMPGiQQQOvq/s72-w677-c-h902/Marleide%20Santos.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2022/03/mua-chay-suy-niem-ve-nguoi-anh-ca-lc-15_26.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2022/03/mua-chay-suy-niem-ve-nguoi-anh-ca-lc-15_26.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content