Mùa Chay: Suy niệm về người anh cả (Lc 15: 2-3)

SHARE:

Mùa Chay: Suy niệm về người anh cả (Lc 15: 2-3)

Hình: Pinterest - Meridian Magazine
FB: Jakab Nguyen 
Mùa Chay: Suy niệm về người anh cả (Lc 15: 2-3) 

KHÔNG 

Khi đọc hay nghe dụ ngôn đứa con hoang đàng, chúng ta thường xoáy vào nhân vật đứa con hoang đàng, vì chúng ta thấy mình trong lối hành xử, trong hình ảnh đứa con này, hay nhân vật người cha nhân hậu, như một mẫu gương của lòng thương xót, thế nên chúng ta ít để tâm tới một nhân vật mà đúng ra được Chúa Giêsu chiếu tướng.

Đừng quên Chúa kể dụ ngôn này dành cho những người pharisieu và các kinh sư, những người xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” Chính vì thế Đức Giê su mới kể cho họ dụ ngôn này… (Lc 15:2-3). Vì thế ta khẳng định nhân vật nào là nhân vật bị Đức Giêsu chiếu tướng nhưng chúng ta lại ít để ý nhất. Người anh cả với bản lý lịch trích ngang khá trong sạch: Không đi hoang, không đĩ điếm, không lười biếng…Good. 

Thế nhưng ngoài ba KHÔNG tích cực đó, anh ta còn nhiều cái KHÔNG tiêu cực khác, nhưng đó lại là những CÁI KHÔNG khiếm khuyết của LÒNG THƯƠNG XÓT. Trước nhất, dù không đi hoang, dù ở nhà với cha, sống và làm việc bên cạnh cha mình, nhưng dường như giữa anh và cha mình có một khoảng cách, một khoảng cách không thể san lấp. Anh sống đời mình lặng lẽ đến nỗi vô tâm, dường như anh quên rằng bên anh là một người cha đau khổ. 

Anh KHÔNG sống mối tương quan cha – con, KHÔNG nhận biết cái phẩm giá cao quý của “nghĩa tử”, KHÔNG sống thân mật, KHÔNG đối thoại. Anh KHÔNG hiểu cha mình. Anh sống như một người làm công, một người nô lệ, anh không đồng cảm với nỗi đau của cha. Anh sợ cha đến nỗi KHÔNG dám chạy đến với cha mình để xin dù một con bê gầy… 

Anh sống không thật với chính mình, anh chỉ sống thật khi đứa em trở về, tiếc là sự thật trần trụi đó phơi bày con người thực của anh ta, khiến những bức xúc của anh ta bộc phát sau thời gian “nín thở qua cầu”. 

Lời của thánh tông đồ Phaolo giúp chúng ta ý thức về phẩm giá của người con: “Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên: "Áp-ba! Cha ơi! " (Rm 8:15) Trong Mùa Chay này, chúng ta cùng xét mình một tí nhé, cùng nhau nhìn vào một tấm gương thiêng liêng để xét mình: tấm gương dụ ngôn hoang đàng, và lấp ló ở góc tấm gương là hình ảnh người anh cả, nhạt nhòa… 

Chúng ta đang sống tương quan thế nào với Thiên Chúa? Có thể chúng ta không đi hoang, không phạm những tội luân lý, không lười biếng, nhưng có thực sự sống tương quan cha – con với Thiên Chúa? Câu kinh “Lạy Cha chúng con ở trên trời” nó có giúp chúng ta ý thức được sự cao cả của mối tương quan này, hay chỉ đọc theo thói quen? 

Chúng ta có thường đối thoại, nói chuyện với Ngài không? Hay chỉ là đọc kinh máy móc? Chúng ta có cầu nguyện để “cảm” một tí với những “xúc cảm” của Ngài không? Có chạy đến với Ngài như đứa con thơ chạy đến xin cha hiền điều gì đó? 

Chúng ta có đang ý thức được phẩm giá của người con hay chỉ sống kiếp nô lệ? *Có cái khoảng cách giữa ta với Thiên Chúa? (Và khi ta có khoảng cách với Thiên Chúa, thì ta cũng tự cô lập chính mình, tạo ra khoảng cách với anh em.) 

Mùa Chay mời gọi chúng ta nỗ lực để sống đúng giá trị của người con, của đứa con đã được cứu chuộc bằng Máu… “Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Anh em đừng trở nên nô lệ cho người phàm.” (1Cr 7:23) 

Hải Ly SDB

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1537,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,188,Cộng Đoàn,747,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,349,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1024,Hội Thánh,305,Kiến Thức,68,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1148,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,181,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4550,Suy niệm,1091,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,684,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,140,Tài liệu,516,Tập San Lên Đường,561,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,938,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1969,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1593,Video Nhạc - Phim,559,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Mùa Chay: Suy niệm về người anh cả (Lc 15: 2-3)
Mùa Chay: Suy niệm về người anh cả (Lc 15: 2-3)
Mùa Chay: Suy niệm về người anh cả (Lc 15: 2-3)
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHTkLPlYhGS4NIlVtlySnEQGO6ZjaxiktLtWNSmJ0lYupNZgftSC-95eFA8JmrLt7x2DMhN8CEPt4I6InVCn9zS6w30i9BqRTXAPuXGoH2avIild3WTK2s85Xlq9JKLTVonolMoRPA9hdw4tvjVZ-IYCwh7440kFQx6dJNs2LhT8pbWGjxsvRkVIo_/w705-h705/1102014686_univ_cnt_5_xl.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHTkLPlYhGS4NIlVtlySnEQGO6ZjaxiktLtWNSmJ0lYupNZgftSC-95eFA8JmrLt7x2DMhN8CEPt4I6InVCn9zS6w30i9BqRTXAPuXGoH2avIild3WTK2s85Xlq9JKLTVonolMoRPA9hdw4tvjVZ-IYCwh7440kFQx6dJNs2LhT8pbWGjxsvRkVIo_/s72-w705-c-h705/1102014686_univ_cnt_5_xl.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2022/03/mua-chay-suy-niem-ve-nguoi-anh-ca-lc-15.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2022/03/mua-chay-suy-niem-ve-nguoi-anh-ca-lc-15.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content