Tu xá Đa Minh Houston Chị em tu xá Đa Minh Holy Rosary Houston, xin kính chào Dì Bề trên Tổng quyền, quý Dì Tổng Cố vấn, quý Dì Nguyên Tổng...
Tu xá Đa Minh Houston
Chị em tu xá Đa Minh Holy Rosary Houston, xin kính chào Dì Bề trên Tổng quyền, quý Dì Tổng Cố vấn, quý Dì Nguyên Tổng quyền, quý Ngoại, quý Bề trên, quý Dì và toàn thể chị em rất thân mến!
Lần đầu tiên chúng con hân hoan ra mắt Hội dòng vào thời điểm lịch sử thật đáng ghi nhớ! Năm mới khởi đầu là mùa Xuân, tu xá Đa Minh Houston được Bề trên Tổng quyền chính thức khai sinh vào mùa Xuân năm 2022.
Ngày ghi dấu ấn lịch sử, ngày 10/01/2022, ngày Xuân mới, khi Dì Tổng công bố cộng đoàn mới,
+ Danh xưng: Đa Minh Holy Rosary Houston
+ Địa chỉ: số 14639, Bellaire Blvd, Houston, TX 77083
Đây là khu nhà hàng Rosemary’s Garden mà Anh chị Thanh – Như Hường đã hiến tặng cho Hội Dòng. Tuy nhiên, trong thời gian lo giấy tờ và sửa chữa, chúng con ở tạm ngôi nhà của ân nhân cho mượn, cách 30 phút lái xe.
Cộng đoàn có ba chị em với các chức vụ:
+ Chị Bề trên: Anna Vũ Thị Hà
+ Chị Phụ tá: Matta Nguyễn Thị Hoàng
+ Chị Maria Hoàng Bích Lệ
Dì tân Bề trên Anna Vũ Thị Hà nhận Quyết định Bổ nhiệm |
Chúng con nhận Đức Mẹ Mân Côi là Bổn mạng cộng đoàn. Trong ý hướng này, chúng con đặt trọn niềm tin, niềm hy vọng nơi bàn tay từ mẫu của Mẹ. Cách riêng, nhắc nhở chúng con luôn nối kết chặt chẽ với Mẹ và liên đới với mọi người qua tràng chuỗi Mân côi.
Từ những ngày cuối năm 2020 đến nay, chúng con ghi nhận biết bao hồng ân Chúa tuôn đổ, và chúng con thực sự cảm nghiệm tình yêu thương của Chúa trên chúng con mỗi ngày.
Trước hết là tấm lòng quảng đại của Anh chị Thanh – Như Hường, đã trao tặng toàn bộ khu nhà hàng này cho Hội dòng, với ước mong thiết lập một tu viện và mở ra các hoạt động sứ vụ tại đây.
Vào ngày 02/01/2022, trong bữa tiệc họp mặt mừng Năm mới, anh chị đã công khai bàn giao khu nhà và giới thiệu Hội dòng với gia đình cùng thân nhân bạn bè.
Dì Bề trên Tổng quyền, Dì Nguyên Tổng T. Đỗ Thị Minh và chị Như Hường tại bữa tiệc. |
Chúng con ghi ơn Dì nguyên Bề trên tu xá Oklahoma Trương Thị Quý, đã hy sinh hết lòng, vất vả lo lắng hơn một năm qua, đi lại nhiều lần, từ Oklahoma sang Houston, để lo liệu giấy tờ tiếp nhận cơ sở, sửa chữa nhà cửa và chuẩn bị hồ sơ thiết lập cộng đoàn.
Chúng con tri ân Dì Bề trên Tổng quyền, Dì Tổng Phụ tá Hoàng Thị Yến đã tận tình hướng dẫn, đồng hành, giúp đỡ chúng con trong suốt những ngày hai Dì chung sống với chúng con. Chúng con cũng cảm kích tinh thần hy sinh của Dì nguyên Tổng Đỗ Thị Minh đã khích lệ chúng con rất nhiều.
Theo lịch bay cũ, ba Dì sẽ về VN vào ngày 21/01/2022, nhưng chuyến bay đã bị dời lại ngày 29/01/2022. Ba Dì bị dời ngày về, nhưng lại là niềm vui cho chúng con, vì được các Dì ở lại thêm một số ngày. Tạ ơn Chúa! Nhưng rồi, ngày chia tay cũng đến! Sân bay Houston với bao buồn vui đan xen, bao lời cầu nguyện, động viên an ủi, khích lệ… Chúng con tin tưởng rằng, cho dù chia xa về địa lý, nhưng các Dì vẫn gắn bó yêu thương và tiếp tục đồng hành với chúng con.
Chúng con cũng xin ghi ơn quý Cha, đặc biệt Cha Giuse Nguyễn Trọng Tước, Cha Phêrô Nguyễn Quốc Bảo, đã rất tích cực hướng dẫn giúp đỡ chúng con. Chúng con không quên quý anh chị em, quý thân nhân, gia đình, đã dành thời gian chia sẻ, hội họp, tạo điều kiện và cùng làm việc hỗ trợ chúng con.
Trong tâm tình tri ân cảm tạ, chúng con chỉ biết dâng lên Chúa mỗi ngày bằng chính đời sống hiến dâng và phục vụ của chúng con.
Vì mới là bước đầu, còn nhiều khó khăn, chúng con tin tưởng vào Ơn Chúa và hy vọng rất nhiều vào lời cầu nguyện và sự giúp đỡ của quý Bề trên, của Hội dòng, để chúng con có thể vui sống Ơn gọi thánh hiến và thi hành sứ vụ Đa Minh tại môi trường mới này.
Cảm tạ Chúa cho con vòng tay Mẹ,
Hội dòng nghèo nhưng lòng Mẹ bao la
Mẹ rất gần cho dẫu tận phương xa
Con cảm nhận tình yêu và hạnh phúc!
Tri ân Chúa cho con đầy phúc lộc,
Quý Ân nhân luôn mở rộng vòng tay
Con an vui nhẹ bước mỗi sáng ngày
Và cho đi … đời mình thật ý nghĩa!
COMMENTS