Tin Mừng của Chúa Nhật thứ 8 Mùa Thường Niên
Không có cây nào tốt mà lại sinh quả xấu, cũng chẳng có cây nào xấu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. (Lc 6:43-44)
Lm. Nguyễn Trung Tây
Đó là một trong những điều Đức Giêsu dạy những người học sinh của Ngài trong bài Tin Mừng của Chúa Nhật thứ 8 Mùa Thường Niên.
Nguyên thủy, chúng ta sinh ra trong tốt lành, bởi con người được sinh ra trong hình ảnh của Thiên Chúa. Bởi thế, con người trong vườn địa đàng thánh thiện và hồn nhiên như trẻ thơ.
Nhưng tại sao cây đang tốt, sinh hoa tốt, nở ra trái tốt, mà bỗng dưng cây tốt không còn là cây tốt nữa.
Câu trả lời thứ nhất nằm ở cái chọn lựa
Hai ông bà nguyên tổ có cái chọn lựa ăn hoặc không ăn. Nhưng cuối cùng, cả hai cùng chọn, một cái chọn lựa khờ dại. Và bởi cái chọn lựa khờ dại này, mà hai vợ chồng không còn là cây tốt lành nữa. Tệ hơn nữa, từ cái chọn lựa nghèo nàn của cả hai người, trần gian mới nảy sinh ra khuôn mặt hung thủ Cain và khuôn mặt nạn nhân Abel, nối tiếp theo sau là những khuôn mặt xác chết nổi lềnh bềnh trên dòng nước Đại Hồng Thủy.
Câu trả lời thứ hai nằm ở môi trường sống
Ông bà mình có câu, "Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài," và “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.” Người có khuôn mặt tròn phúc hậu mà đưa vào môi trường ống tre ở riết thì cũng biến dạng dài thoòng. Tôi mà cứ giỡn với mực, có ngày mực đổ vấy áo hóa ra đen thui.
Suy Niệm
Chọn lựa nghèo nàn dẫn tới đời sống nghèo nàn, khuôn mặt bần hàn.
Chọn lựa thánh thiện dẫn tới đời sống bình an, khuôn mặt an bình.
Lạy Chúa, xin sửa lại những đường nét hư hỏng bởi những cái chọn lựa nghèo nàn trong đời sống hằng ngày của chúng con, để chúng con chuyển mình hóa ra cây tốt.
COMMENTS