SN Phúc Âm Chúa Nhật VI Thường Niên C : Lm Vincent Nguyễn An Ninh
Người mù bên Ngũ Đại Hồ Michigan, USA
Phúc Âm: (Lc 6:17, 20-26)
“Thấy dân chúng từ khắp các miền lân cận kéo đến, Chúa Giêsu ngồi xuống mà giảng dạy họ rằng:
Phúc cho anh em là những người nghèo khó vì nước trời là của anh em.
Phúc cho anh em là những người đói khát, vì anh em sẽ được no đầy.
Phúc cho anh em là những người khóc lóc, vì anh em sẽ được vui cười.
Phúc cho anh em là những kẻ bị người ta thù ghét, và loại tên anh em như kẻ bất lương, ngày ấy anh em sẽ vui mừng, vì phần thưởng anh em sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các Tiên tri như thế.
Nhưng khốn cho các ngươi là những người giàu có, vì các ngươi đã được an ủi rồi.
Khốn cho các ngươi là những kẻ đang vui cười, vì các ngươi sẽ u sầu khóc lóc.
Khốn cho các ngươi khi mọi người ca tụng các ngươi, vì chính cha ông các ngươi cũng đã xử như thế đối với các tiên tri giả.
Khốn cho các ngươi là những kẻ no đầy, vì các ngươi sẽ bị đói khát”.
Trong đoạn Tin Mừng này, Chúa lấy 8 lời chúc dữ đối chiếu với 8 mối Phúc thật. Rõ ràng Chúa muốn dạy chúng ta phải cẩn thận cân nhắc những giá trị ở đời này. Những của cải, danh vọng chúng ta đang có, có phải chúng ta chiếm đoạt và sử dụng cách bất công, bất chính không? Nếu chúng là những của bất công, những chiếm hữu phi nghĩa, thì chắc chắn chúng ta sẽ bị chúc dữ. Không thể trốn tránh được. Lưới trời lồng lộng ai hòng trốn thâu?
Người đời hay nói “Có vay có trả”. Ai vay nhiều phải trả nhiều. Ai hay trả thì lại dễ vay.
Câu truyện sau đây chứng tỏ sự vay sự trả ấy là lẽ Trời.
Hôm ấy, tại nhà thờ chính tòa Anh Giáo ở Luân Đôn có tổ chức cuộc lễ đông trên ngàn người cầu cho các chiến sĩ Anh quốc thiệt mạng tại Iraq và Afghanistan. Có một người Hồi giáo gốc Jordan cải đạo sang Công Giáo để được định cư tại Anh quốc. Anh ta mướn một chiếc Taxi bảo tài xế chạy đến nhà thờ đang có cuộc lễ lớn. Nhưng đường đi tới kẹt xe quá, anh ta bảo tài xế đi vòng sang phía sau trường học. Người lái xe nghi ngờ nên ngó vào kính chiếu hậu, thì thấy anh ta đang cắm những đầu dây điện. Tài xế liền đậu xe vào lề đường, mở cửa xe, bấm nút khóa, bỏ chạy. Được chừng 10 mét, thì trong xe phát lên một tiếng bom nổ kinh hoàng. Anh ta bị tan xác không còn một mảnh. Sức ép đẩy người tài xế ngã sấp xuống mặt đường. Các xe xung quanh đều bị hư hại. Những tòa nhà hai bên đường bị rung động và sạt lở. May mắn người tài xế nhanh trí khám phá ra âm mưu và hành động chính xác
(đáng tuyên dương), nếu không thì hôm ấy nhà thờ lớn này phải có mấy trăm người chết và bị thương. Hú vía!
(Nghe được từ Viet Catholic ngày 20/11/2021)
COMMENTS