Chúa trên thuyền đời bạn
FB Jakab Nguyen
Bài Tin Mừng về mẻ cá kỳ diệu thường hướng chúng ta chú ý đến khía cạnh phép lạ, có lẽ nên nhìn rộng hơn, nhìn đến những gì "bên lề phép lạ", để chúng ta có thể sống kinh nghiệm Lời Chúa cách sâu hơn.
• Trước tiên, chúng ta để ý hai chiếc thuyền đậu ở bờ hồ, đơn sơ, chẳng có những phương tiện đánh bắt cá hiện đại, chỉ là những tấm lưới cha truyền con nối, chẳng nghe Luca nói chiếc nào đặc biệt hơn chiếc nào… Và người chọn một trong hai, tình cờ hay cố ý, đó là chiếc thuyền của người sẽ được chọn là vị đứng đầu Giáo hội tương lai…. Chúa chọn thuyền của Simon để giảng dạy dân chúng, như một hình ảnh báo trước của Giáo hội.
• Hoàn cảnh hiện tại, chủ thuyền thì mệt mỏi sau một đêm dài vật lộn với biển khơi và cuối cùng là vào bờ với cái thuyền trống trơn, như một biểu tượng của thất bại, mệt mỏi. Chúa vẫn chọn chiếc thuyền đó để như một dụng cụ mà Ngài có thể dễ dàng ngồi trên đó nói, giảng dạy. Có lẽ ngồi trên đó, ra xa bờ một chút, sóng của nước sẽ giúp sóng âm tốt hơn, tiếng vang hơn, dễ nghe hơn
• Thời điểm hiện tại đã là ban ngày, và với kinh nghiệm của một người đánh cá chuyên nghiệp, có lẽ ban đêm đã không bắt được cá, thì ban ngày lại càng không. Vậy mà Chúa vẫn bảo: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.” Và rồi, một mẻ lới kỳ diệu, đầy ắp cá.
Như mẻ cá kỳ diệu ngày xưa không phải là kết quả của kinh nghiệm hay tài chuyên nghiệp của Phero, cũng không phải là kết quả của sự thuận lợi về thời điểm bắt cá, mùa cá gì cả… Chỉ là có Chúa ở trên thuyền, và làm theo điều Ngài nói, thì ngày nay, Chúa cũng đang muốn "nhờ" con thuyền đời bạn, dù thuyền đời bạn có đầy trải nghiệm thất bại, bất lực, buông xuôi.
Dù thuyền đời bạn cũng thật nghèo những phương tiện đánh bắt cá hiện đại, bạn cũng đừng ngại cho Chúa ... "ngồi nhờ”, hãy để cho Ngài một chỗ trên thuyền đời bạn, Ngài sẽ chỉ cho bạn chỗ bắt cá… Bạn có cái gì trong thuyền đời của bạn: tài năng, khả năng, thời gian của bạn, những nén bạc Chúa trao….hãy cho Ngài "mượn" nốt…
Và bạn cũng đừng ngại, cho dù khả năng, tài năng, hay sự thuận lợi về thời điểm không có, chỉ cần có Ngài ở trên, chỉ cần một sự vâng lời sẵn sàng như Phrêrô "Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới” thì có lẽ sẽ không bao giờ thiếu những mẻ cá kỳ diệu trong cuộc đời chúng ta.
Hải Ly SDB
COMMENTS