Tu xá Đồng Đăng (GP Lạng Sơn) - Gửi trao Xuân Yêu thương
Tu xá Đồng Đăng
Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng
Tiết trời đông xứ Lạng đem cái giá rét về đã làm lòng người chùng xuống, ai cũng chỉ muốn cuộn kín mít trong chăn để bớt đi cái rét tái tê cả người! Nhưng khi có tin vui đến, chị em quên hết cả giá lạnh, vội vã lên lịch đi mua quà Xuân, mong phần nào đáp ứng ước vọng của dân trong các bản làng, cầu xin một cái Tết đủ ấm đủ no.
Qua nguồn trợ giúp từ Ban Bác ái của Hội dòng, qua những tấm lòng từ tâm của quí Ân nhân khắp nơi, đã giúp chị em có kinh phí thực hiện Chương trình Quà Xuân yêu thương này.
Lần trao quà này, chị em dành ưu tiên cho những cụ già neo đơn, người khiếm thị, người khuyết tật và người bị hội chứng tâm thần, thiểu năng trí tuệ.
Hiện tại, nhà trường đang dậy học, chị em vẫn đứng lớp, nên mỗi ngày chỉ đi thăm được từ 4 đến 6 gia đình, tùy theo nhà xa hay gần. Những chiếc xe máy chở quà vào sâu trong các buôn làng, gửi trao yêu thương theo nhu cầu của từng người dân. Có gia đình cần gạo, nhu yếu phẩm và tiền, nhưng cũng có gia đình không thể tự đi chợ, nên xin chị em mua cho họ đủ lương thực trong mấy ngày Tết.
Đại diện bà con nhận quà Xuân yêu thương, chúng con xin cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ luôn kịp thời của Hội dòng và của quý ân nhân.
Nguyện xin Chúa là Chúa của Mùa Xuân, ban tràn đấy ân lộc Xuân trên từng thành viên trong Hội dòng và quý Ân nhân xa gần.
Cầu xin Chúa ban cho tất cả mọi người,
Một năm mới an vui, mạnh khỏe, có nhiều niềm vui khi mở rộng vòng tay cho đi.
Xin cho chị em luôn hăng say dấn thân, gìn giữ ngọn lửa nhiệt thành, để sẵn sàng lên đường, dù bất cứ nơi đâu và thời tiết nắng mưa thế nào đi chăng nữa. Vì chúng con tin rằng Chúa đang đồng hành với chúng con, đem Tin vui làm lan tỏa hơi ấm tình thương của Chúa, cho muôn dân trong các bản làng xa xôi này.
COMMENTS