Tu Xá Đa Minh Phú Quốc – Những Sinh hoạt trong tháng 1-2022
Tu Xá Đa Minh Phú Quốc
Giáo phận Long Xuyên
1. Cộng Đoàn – Nhịp Sống Yêu Thương
Chị em bước sang năm mới 2022 với giờ chầu Thánh Thể, trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, vì biết bao ơn lành Chúa đã ban cho cá nhân cũng như cộng đoàn. Trong thinh lặng suy niệm, cầu nguyện, là những lời sám hối chị em thưa lên với Chúa, khi nhìn lại những thiếu sót trong cuộc sống. Và trong hy vọng, mỗi cá nhân chị em cố gắng hơn để cùng chung tay, chung nhịp bước vào Năm Mới, với những hứng khởi mới, nhiệt huyết mới, tâm hồn mới cùng xây dựng cộng đoàn ngày càng thăng tiến hơn.
Chị em có một buổi họp tổng kết những hoạt động năm 2021, rút kinh nghiệm và đề ra những phương hướng hoạt động, thêm nhiều hứng khởi mới trong chị em trong đời sống và trong sứ vụ của mình Năm nay, vì tình hình dịch bệnh nên chị em tổ chức sinh hoạt tại cộng đoàn.
Với những thước phim, chị em cùng nhìn lại quá trình thành lập Cộng đoàn cho đến ngày hôm nay, trong đó có sự hiện diện của Dì Maria Nguyễn Thị Sao, người đầu tiên đã hiện diện tại vùng đảo hoang sơ này. Phần sinh hoạt, chị em hào hứng tham gia cách nhiệt tình các trò chơi. Qua những sinh hoạt vui chơi này đã thắt chặt tình chị em hơn.
Chúng con tri ân Mẹ Hội Dòng, qua quí Bề trên Tổng quyền, luôn yêu thương, đón nhận, nâng đỡ và đồng hành với chúng con trong hành trình ơn gọi.
Chúng con hết lòng tạ ơn Thiên Chúa, đã quy tụ chúng con từ mọi miền đất nước, cho chúng con một cộng đoàn tại Hòn đảo Phú Quốc này. Xin giúp chúng con luôn can đảm tiếp nối đời sống và những nẻo đường sứ vụ, mà Quý Bề Trên, Quý Dì đi trước đã mở đường cho chúng con.
2. Tĩnh Tâm Năm 2022
Trước tình hình dịch bệnh chưa có dấu hiệu thuyên giảm, nên năm nay việc tĩnh tâm năm 2022 được tổ chức tại cộng đoàn.
Thời gian: Từ ngày 03/01 đến ngày 08/01/2022
Hướng dẫn: Cha Vinh Sơn Lê Hoài Tâm - Cha Phó giáo xứ Dương Đông Phú Quốc
Khởi đi từ kinh nghiệm Thiên Chúa yêu thế gian và Ngài yêu mỗi người cách trọn vẹn, Chị em được mời gọi xin ơn lắng nghe, học cách ngắm nhìn, tập bước qua cánh cửa và đi sâu vào mái nhà nội tâm của mình- nơi đó, có Chúa hiện diện.
Tiếp đến, Chị em được hướng dẫn để nhận biết và chọn lựa kho tàng trên trời, vì đôi khi chúng ta tưởng cái gọi là hạnh phúc là niềm vui, hóa ra lại là thứ trói buộc, thậm chí, tiền tài; danh vọng....nó chỉ là những thứ chóng qua trong cuộc đời. Chúng ta không thể đi theo Chúa nếu còn mang một con tim nửa vời, đến không đem gì và đi cũng chẳng được chi. Chị em được mời gọi sự lắng nghe, hiểu và chia sẻ cùng nhau trong đời sống cộng đoàn, cùng bỏ qua những cái nhìn thiếu thiện cảm hãy cùng nhau bước đi trên con đường của Chúa Giêsu, làm bạn với nhau như với Chúa Giêsu và mang lấy con tim hiếu thảo như Chúa Giêsu để sống trong Hội Dòng và Cộng đoàn, hăng say thi hành sứ vụ Cha trao, để tôn vinh danh Cha và vì hạnh phúc cho mọi người.
Kết thúc tuần tĩnh tâm, chị em cùng tham dự giờ chầu Thánh Thể, xin Chúa chúc phúc lành cho từng người trong cuộc sống.
COMMENTS