Tu Xá Đa Minh Kênh Đ - Tĩnh Tâm Năm 2022
Tu Xá Đa Minh Kênh Đ
“Ở với Đức Giêsu”, là chủ đề đợt tĩnh tâm năm 2022, do Cha Bề Trên Phanxico Xavie Phó Đức Giang, Dòng Phanxico đã chia sẻ và đồng hành với chị em trong tuần tĩnh tâm, từ ngày 3/1/2022-8/1/2022 vừa qua.
Vì đại dịch Covid, nên Cha không trực tiếp đến cộng đoàn chia sẻ với chị em, mà dưới hình thức trực tuyến. Qua màn ảnh nhỏ, Cha đã gửi đến chị em những món ăn tinh thần, với nhiều đề tài hữu ích, phong phú. Dù là giảng online, nhưng Cha đã dùng những hình ảnh trình chiếu, để giờ giảng thêm sinh động. Với giọng nói truyền cảm, nhẹ nhàng, Cha đã giúp chị em dễ dàng cầu nguyện hơn. Mỗi buổi chia sẻ đầu giờ, Cha đều lắng nghe chị em chia sẻ cảm nghiệm của mình.
Đời tu không nhắm ưu tiên đến việc thực hiện một công trình, hoặc mục tiêu nào đó. Người tu sĩ không tập họp lại để trở thành một thế lực chính trị hoặc xã hội, nhưng là được mời gọi trước tiên là để “Ở với Đức Giêsu”, để vui hưởng tình yêu của Người. Cha nhấn mạnh điều này trong tuần tĩnh tâm.
Tuần tĩnh tâm được kết thúc vào lúc 4g00 chiều Thứ Bảy ngày 8/1/2022 trong giờ Chầu Thánh Thể, do Cha Xứ Phaolô Đinh Đức Hạnh chủ sự, tại Nhà thờ Giáo xứ Thanh Long.
Trong dịp tĩnh tâm năm, vào ngày 6/1/2022, là ngày kết thúc mừng kỷ niệm 800 năm ngày Sinh Nhật của Cha Thánh Đa Minh. Cộng đoàn cùng với Anh Chị Em Huynh đoàn Đa Minh trong xứ, tổ chức giờ chầu Thánh Thể. Cha xứ hướng dẫn đề tài: “Cha Thánh và sứ vụ loan báo Tin Mừng của người Đa Minh hôm nay.”
Tạ ơn Chúa. Những ngày tĩnh tâm là một cơ hội tuyệt vời cho chị em sống an vui bên Chúa trong tĩnh lặng cõi lòng. Nhưng dù sao, chị em cũng cần phải có những giây phút đối diện với Chúa, với những xung lực ma quái của lòng mình.
Xin được kết thúc bằng một lời kinh của Graham Kings:
Lạy Chúa,
Khi đến với Chúa,
Con tháo bỏ đôi giầy: những tham vọng của con
Con tháo bỏ đồng hồ: thời khóa biểu của con
Con đóng lại bút viết: các quan điểm của con
Con bỏ xuống chìa khóa: sự an toàn của con
Để con được ở một mình với Ngài,
Lạy Thiên Chúa duy nhất và chân thật.
Sau khi được ở với Ngài,
Con sẽ xỏ giày vào để đi theo con đường của Chúa,
Con sẽ đeo đồng hồ để sống trong thời gian của Chúa,
Con sẽ đeo kính vào để nhìn thế giới của Chúa,
Con sẽ mở bút ra để viết những tư tưởng của Chúa,
Con sẽ cầm chìa khóa lên để mở những cánh cửa của Chúa.
COMMENTS