Tu xá Mẹ Thiên Chúa – Mừng lễ Mẹ ngày đầu năm
Tu xá Mẹ Thiên Chúa
Tạ ơn Chúa. Đó là tâm tình của mỗi chị em trong tu xá Mẹ Thiên Chúa trong giờ Chầu Thánh Thể cuối năm. Tạ ơn Chúa, cho dù trong năm qua, biết bao âu lo, sợ hãi, thăng trầm, khốn khổ ập đến trên đầu mọi người! Tuy nhiên chúng con luôn cảm nhận được bàn tay Chúa đã luôn thương yêu, quan phòng, gìn giữ mọi người.
Tạ ơn Chúa ban cho chúng con một năm mới 2022. Như Thánh Phaolô viết trong thư gửi tín hữu Philipphê: “Thưa anh em, tôi không nghĩ mình đã chiếm được rồi. Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước. Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Ki-tô Giê-su.” (Pl 3:13-14)
Ngày đầu năm đúng là ngày “thánh”! Ba niềm vui trong một!
+ Ngày đầu năm mới
+ Ngày họp mặt cộng đoàn, theo truyền thống của Hội dòng
+ Ngày Bổn mạng của Tu xá – Mẹ Thiên Chúa.
Hướng đến ngày Bổn mạng, chị em đã dâng Tuần Tam nhật mừng kính lễ Mẹ Thiên Chúa, với những lời cầu, giờ Chầu, các giờ kinh Phụng vụ cùng những hy sinh nho nhỏ.
Sáng sớm ngày đầu năm mới 2022, cha Giuse Vũ Anh Tuấn đã dâng thánh lễ cầu bình an cho chị em, và cũng là để mừng Bổn mạng cộng đoàn.
Niềm vui tiếp nối niềm vui, sau thánh lễ chị em nhận được phong bao đo đỏ từ Dì Bề trên. Đúng là phúc lộc Chúa ban cho chị em tràn đầy.
Một buổi sinh hoạt tiếp theo làm rộn ràng bầu khí Xuân sớm. Đúng như lời Thánh vịnh 133: “Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, chị em được sống vui vầy bên nhau.”
Chúng con muôn đời Tạ ơn Chúa!
COMMENTS