Tu xá K’Nai – Niềm vui huynh đệ ngày cộng đoàn
Tu xá K’Nai
Giáo phận Đà Lạt
Ngày Cộng đoàn 01/01 năm nay, không tổ chức được vào ngày đầu năm như kế hoạch ban đầu , vì tình hình dịch bệnh covid vẫn còn nguy hiểm, nên chị em tu xá Đa Minh K’Nai đã chuyển các sinh hoạt vào thứ Hai ngày 03/01/2022.
Để thay đổi bầu khí, chị em chọn địa điểm sinh hoạt là đập K’Nai, một nơi rất gần cộng đoàn nhưng hầu hết chị em, cả mới lẫn cũ, đều chưa từng đến. Đây là một khu thiên nhiên còn khá hoang sơ, với phong cảnh đồi núi, đập hồ rất đẹp. Chạy ngoằn nghoèo trên một con đường đất dài như dân phượt, chị em dừng chân tại một ngôi nhà được người dân cho mượn để sinh hoạt. Ngôi nhà có phong cảnh đẹp vì nằm trên ngọn đồi nhìn xuống toàn cảnh làng K’Nai.
Vào lúc 8g00, chị em bắt đầu ngày họp mặt cộng đoàn bằng việc chia sẻ với nhau những tâm tư, nhận định, tương quan và kinh nghiệm sống đời sống huynh đệ tu trì. Tất cả những nội dung được gợi ý chia sẻ đều xoay quanh chủ đề “Cộng đoàn Hiệp thông - Tham gia - Sứ vụ”, dựa trên chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần XVI. Sau giờ chia sẻ, chị em đều nhận thấy, đây chính là cơ hội Chúa ban để mỗi người có thời gian lắng xuống những bộn bề của sứ vụ, suy tư sâu hơn về đời sống tu trì của mình, nhất là đời sống chung huynh đệ.
Sau những giờ phút trầm lắng tâm tư, chị em lại “quẩy” hết mình qua những trò chơi sinh hoạt cá nhân và đồng đội. Tuy ít người, nhưng không vì thế mà “độ sung” của chị em giảm nhiệt. Từ em nhỏ đến chị cao niên, ai cũng tham gia tích cực, nên tiếng cười giòn tan vang khắp đồi núi. Là vùng sâu vùng xa, vòng nguyệt quế ban tổ chức trao cho chị thắng giải cá nhân qua trò chơi ô chữ cũng “rất K’Nai”, bởi vì tài nguyên chúng em chỉ có thế.
Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Cộng đoàn năm nay, từ tháng 12, chị em đã phát động viết bài về đời sống cộng đoàn. Những bài viết của chị em được gửi về dì Nguyên Bề trên Tổng quyền Maria Bùi Thị Điểm, cũng là dì Trưởng Ban Truyền thông của Hội dòng, để dì giúp xem xét và nhận định, chọn ra các bài viết trao giải. Dì đã dành thời gian giúp chị em sửa bài và có những góp ý thiết thực, để chị em rút kinh nghiệm cho những lần viết sau. Cộng đoàn chúng con cảm ơn dì đã hỗ trợ từ xa cho những hoạt động của chúng con.
Cuối buổi sinh hoạt, dì Bề trên đã có những lời cảm ơn và khích lệ, Chúc mừng Năm mới đến chị em trong cộng đoàn. Dì cũng trao cho mỗi chị em món quà nhỏ lưu niệm Ngày Cộng đoàn năm nay và Lộc xuân mừng Năm mới Dương lịch 2022.
Kết thúc phần sinh hoạt vui chơi, chị em cùng nhau chuẩn bị và dùng bữa ăn huynh đệ. Ngày Cộng đoàn khép lại bằng các hoạt động trên một chòi tre dựng tại bờ đập: câu cá, ăn cá nướng và hát karaoke thánh ca ngợi khen Chúa.
Tiếng cười vang vọng khắp ngọn đồi, niềm vui như đọng lại trên khuôn mặt chị em, cho đến khi ra về, âm thanh reo vui ấy vẫn còn văng vẳng đâu đây!
Tạ ơn Chúa, chúng con xin Tạ ơn Chúa,
Bởi thời gian và cơ hội Chúa ban, để chị em có những giờ phút chia sẻ, vui chơi nhằm thắt chặt tình chị em trong cộng đoàn.
Qua buổi sinh hoạt này, chị em có thêm trải nghiệm về đời sống huynh đệ Đa Minh. Mỗi người đều tự nhủ, mình sẽ cố gắng sống ơn gọi tu trì tốt đẹp, qua việc chung tay xây dựng cộng đoàn, từ nếp sống tu trì đến hoạt động sứ vụ trên miền đất truyền giáo K’Nai này.
COMMENTS