Thơ: Giêsu trong máng cỏ (Học viện Têrêsa Avila)
Xuân Cát
Nôi rơm máng cỏ trần gian
Là sự nhỏ bé với ngàn bấp bênh
Cọng rơm khô héo chênh vênh
Ngọn cỏ nhỏ bé bồng bềnh nhân sinh.
Chúa ở trong một gia đình
Bố người thợ mộc chẳng vinh chút nào
Mẹ Ngài khiêm tốn biết bao
Lặng thầm Mẹ vẫn niệm suy mỗi ngày.
Giêsu ngự đến hôm nay
Cứu đời đau khổ đọa đày, bất công
Đem tôi thoát khỏi...Ồ, không!
Nhưng là ở với, ở cùng chúng ta.
Chung chia sướng, khổ từng nhà
Hiện diện ở đó… như là bạn thân
Gia đình đừng chút ngại ngần
Nhìn gương Chúa sống, thấm nhuần ý Cha.
Nôi rơm máng cỏ…phận ta
Được con Chúa đến “làm nhà” ngự thân
Thời gian đắp đổi xoay vần
Gia đình sống thánh kết thân NGÔI LỜI.
COMMENTS