Thỉnh viện Têrêsa - Điệp khúc mùa xuân
Thỉnh viện Têrêsa
Tân Sửu nặng nề bước qua, Nhâm Dần đang gầm gừ tiến đến. Thỉnh viện lại nô nức trước thềm năm mới với chương trình tất niên chúc tết quý Dì và quí chị em.
Dù dịch bệnh vẫn còn đó, nhưng không thể dừng chúng con gửi trao sự ấm áp, cùng những lời chúc tốt đẹp cho một năm mới. Chương trình đơn sơ nhưng tràn đầy tình huynh muội.
Nhìn lại một năm vừa qua với biết bao nhiêu khó khăn, nhưng chúng con luôn cảm thấy tình yêu của Thiên Chúa tuôn tràn trên từng thành viên của Thỉnh viện. “Tất niên” = hoàn tất một năm, chúng con cùng nhau nhìn lại để tạ ơn Chúa và cảm ơn mọi người. Mong rằng bước qua năm mới những lời chúc tốt đẹp hôm nay sẽ trở thành hiện thực nơi quý Dì và chị em.
Những ngày cuối trước khi rời tu xá Dũng Lạc để trở về đón tết cùng gia đình, chúng con đã có những sinh hoạt vui với nhau. Tối ngày 5/1/2021 lúc 7g00, chị em đã cùng nhau sum họp trong buổi tối đón tất niên. Với những tiết mục “bỏ túi” cùng nét văn hóa 3 miền, chị em muốn gửi những lời chúc tết thân thương đến quí Dì giáo và với nhau. Sau buổi văn nghệ là bữa liên hoan nhẹ cùng màn quay lôtô “cây nhà lá vườn”. Không khí sum vầy càng trở nên ấm áp và đong đầy cảm xúc hơn.
Mang theo hơi ấm của mùa xuân, sáng ngày 6/1/2021 gia đình Thỉnh viện đã lên đường đến Nhà An Dưỡng, chúc xuân và vui chơi cùng các Ngoại. Bước qua một năm mới, chúng con luôn mong rằng, Chúa xuân sẽ đổ tràn hồng ân nơi các Ngoại. Chúng con hiểu rằng, thêm tuổi hẳn các Ngoại sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng chúng con tin rằng các Ngoại sẽ luôn kiên vững đồng hành cùng chúng con.
Tối cùng ngày, với chủ đề của giờ chầu: “Nhìn lại để yêu”. chúng con đã có những giây phút lắng lòng bên Chúa, để tạ ơn Ngài về một năm hồng ân - kết thúc năm thánh mừng 800 năm sinh nhật trên trời của thánh tổ phụ Đa Minh. Giờ phút linh thiêng này là cơ hội để chúng con nhìn lại một năm vừa qua, để cảm nhận được tình yêu của Chúa và sự đằm thắm ngọt ngào của tình chị em.
Tạ ơn Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương (Tv 64)
COMMENTS