Số 7 - Số của niềm vui (Tiền Vĩnh Thệ)
Elisabeth Đặng Oanh
“Thứ Bảy máu chảy về tim”, đó là câu nói mà người ta hay nói về niềm vui như sự đoàn tụ gia đình, con cái về thăm bố mẹ trong bữa cơm thân mật sau một tuần bận rộn với công việc. Niềm vui của những đôi trai gái hẹn hò để được cùng nhau đi chơi vào cuối tuần.
Không phải ngẫu nhiên mà con số 7 lại có ý nghĩa đối với mọi người như vậy. Phải chăng số 7 có nguồn gốc rất sâu sa mà ta chưa để ý tới. Thật vậy, trong Kinh Thánh cũng có đề cập đến, đó là ngay từ khai thiên lập địa Thiên Chúa tạo nên muôn loài muôn vật trong sáu ngày còn ngày thứ 7 Thiên Chúa nghỉ ngơi (St 2:1-3). Theo truyền thống của người Do Thái cho rằng, số 7 là số thông minh và họ có 7 ngày Thánh lớn trong năm.
Con số 7 cũng có ý nghĩa đối với chị em TVT, cách riêng là đối với nó. Vì ngày thứ bảy để lại cho nó bao niềm vui. Thật vậy, sau một tuần chu toàn việc học thần học, thì ngày thứ 7 chị em Tiền Vĩnh Thệ được cộng tác với Dì Giám đốc Nhà An dưỡng, dọn dẹp, lau chùi, sắp xếp mọi thứ gọn gàng, để đem lại một không gian sạch sẽ. Bầu khí vui tươi, nhà cửa sạch đẹp, sẽ làm quý Ngoại sống thọ hơn.
Khi nó nhìn thấy những nụ cười móm mém trên khuôn mặt quý Ngoại, mà những nếp nhăn đã phủ kín theo thời gian, nó càng thấy cảm động, thấy ấm lòng. Chính những nếp nhăn đó là những hy sinh, để Hội dòng có được như ngày hôm nay và nó là thế hệ được thừa hưởng. Rơm rớm hai hàng nước mắt, nó thầm dâng lên Chúa những hy sinh đó, mong Chúa sẽ thương quý Ngoại, thương mãi…
Ngày thứ 7 chị em nó cũng được chia sẻ phiên bếp trưa cùng Hội dòng, có thể nói đây là cơ hội để chị em nó được trổ tài đầu bếp. Những sáng kiến được đem ra thực hành khi làm món ăn mới, Chị em học hỏi kinh nghiệm của nhau trong việc bếp núc, để làm hành trang cho sứ vụ sau này.
Ngày thứ 7 dù có khép lại, nhưng âm vang vẫn còn mãi trong lòng nó, với những giai điệu, những âm hưởng với những cung bậc khác nhau của niềm vui, của những tiếng cười trong niềm hân hoan phục vụ, trong sự dấn thân của tình liên đới.
Đó cũng là món quà mà nó và chị em Tiền Vĩnh Thệ đã dâng lên Chúa Hài Nhi, như một cọng rơm góp phần trong máng cỏ, để Chúa được ấm hơn trong cái giá lạnh của đêm đông, mùa đông covid 2021.
COMMENTS