"Quán Nước Đầu Làng" - Đọc để thương để nhớ
Hồng Nhung
Tôi quyết định bước vào “Quán Nước Đầu Làng”, vị Chủ quán, Lm Nguyễn Trung Tây niềm nở và rất thân thiện, mời tôi một cốc nước vối nóng. Nhấp một ngụm nước vối tôi thấy vị cũng hay hay, tiếp thêm ngụm nữa, ngụm nữa…và rồi tôi bị cuốn hút vào những câu chuyện “Ngày xửa ngày xưa” đậm đà chất dân dã làng quê lúc nào không hay!
Trên tay tôi là cuốn sách “Quán Nước Đầu Làng, Niềm Tin Việt Nam”, lật từng trang sách, tôi ngồi nhâm nhi từng con chữ. Chao ôi! Sao mà con người đất Việt đơn sơ, chân thật, dễ thương đến lạ! Họ mang niềm tin Kitô giáo vào cuộc sống đời thường, trong tâm thức niềm tin ấy vẫn rất lớn mạnh, dù rằng đôi khi đối diện với thực tế, họ cũng có lúc thăng lúc trầm. Nhưng rồi, đằng sau tất cả những khó khăn đó, lòng khắc khoải đi tìm chân lý đã giúp họ đến với ánh sáng niềm tin, tình yêu và niềm hy vọng vào Thiên Chúa.
Bước ra khỏi quán, hương vị ngọt ngào như vẫn quanh tôi. Hương vị thanh thanh pha lẫn chút đắng của nước vối, làm say mê cả người kể chuyện lẫn người ngồi lắng nghe.
Xin cảm ơn vị Chủ Quán, nhìn thật hiền hòa nhưng lại duyên dáng khi kể chuyện, để lại nỗi nhớ niềm thương cho người nghe. Tôi sẽ trở lại Quán Nước nhiều và nhiều lần nữa…
COMMENTS