Nhật ký thiện nguyện - Ngày ….
Học viện Têrêsa Avila
Cơn sóng của đại dịch Covid 19 như một nỗi ám ảnh đến tất cả mọi người, tuy đợt này dịch bệnh đã giảm xuống, nhưng con số bệnh nhân vẫn không ngừng nhảy múa.
Trong bầu khí rộn ràng đón Xuân về, ai cũng mong ước sẽ làm điều gì đó thật ý nghĩa, thật vui và đem lại yêu thương đến cho người khác. Tết năm nay sẽ là một cái tết đặc biệt với chị em Học viện khi chị em tham gia công tác thiện nguyện. Chị em sẽ thay người thân chăm sóc bệnh nhân và cùng đón tết với họ tại bệnh viện. Qủa là một cái tết có một không hai trong cuộc đời chị em, vì nơi đây chan chứa tình yêu và một tấm lòng quảng đại, khi biết hy sinh để cùng yếu đuối với sự yếu đuối của tha nhân.
Trong tâm tình yêu thương và sự liên đới, vào ngày 24/01/2022 cộng đoàn Học viện đã có 23 chị em tham gia công tác chống dịch tại các bệnh viện: Hồi sức Covid 19, Dã chiến số 16 và Chợ Rẫy.
Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn phúc lành, để chuyến đi “du xuân” rất đặc biệt của chị em luôn đong đầy tình yêu và sự bình an của Chúa Xuân.
COMMENTS