Nhật ký Covid – Ngày 2/1/2022 - Đêm cuối cùng

SHARE:

Nhật ký Covid – Ngày 2/1/2022 - Đêm cuối cùng

Thu Bông 
Tu xá Mẹ Thiên Chúa 

Tôi bước lên xe Phương Trang, chuyến xe không đồng đến bệnh viện Dã Chiến Ba Tầng số 16 để trực đêm. Đêm cuối cùng sau một tháng đi giúp, không phải giúp xứ, mà là đi giúp bệnh nhân trong bệnh viện. Trong khi ngồi chờ các nhân viên lên xe đầy đủ, tôi quan sát con đường Nguyễn Huệ ngay bên. Tối nay rất đông người, đông nghẹt, nhưng họ chỉ đi đi lại lại trong lòng đường theo đúng nghĩa: "Đường đi bộ Nguyễn Huệ". 
Tôi đang mải quan sát thì có tiếng hỏi, 
- Mọi người lên đủ chưa? 
- Đủ rồi bác tài ơi. 
- Xe chạy nghe. 
- Dạ! 

Chiếc xe lăn bánh đưa chúng tôi đến bệnh viện, lúc này là 8g15 tối ngày 01/01/2022. Ngày đầu năm mới, ngày tết Tây. Hôm nay, hội dòng tôi dành riêng một ngày để các cộng đoàn sinh hoạt riêng. Hôm nay cũng lại là ngày lễ Mẹ Thiên Chúa, bổn mạng của cộng đoàn tôi. Tôi nhớ lại, buổi đi làm đầu tiên cũng là ca 3 và hôm nay kết thúc thời gian tôi phục vụ cũng là ca 3, tức là trực đêm. Nhìn dòng người xuôi ngược vui chơi, tôi muốn nhắc nhở họ rằng, vui chơi lành mạnh là tốt, nhưng nhớ cẩn thận với cô vy đang lởn vởn quanh ta nhé.

Vì đường vắng người vắng xe, nên chúng tôi tới bệnh viện sớm hơn dự tính. Tôi chưa kịp đọc câu kinh nào, còn đang miên man suy nghĩ chút thôi mà đã tới cổng bệnh viện rồi. Vừa vào phòng nhân viên, các câu hỏi dồn dập đến, 
- Sơ ơi, hôm nay buổi cuối hả? 
- Sao sơ không ở thêm nữa đi? 
- Sơ đi rồi có sơ khác tới không? 
- Bao giờ sơ về nhà dòng? 
- Đêm nay là đêm cuối rồi, sơ có buồn không? ……… 
Bình thường tôi hay cười vui pha trò, nhưng hôm nay tôi chỉ cười cười gật gật. 

Tôi vào khoa, đến từng phòng bệnh hỏi thăm sức khỏe những người còn thức, họ đều khỏe mạnh không còn dấu hiệu ho sốt, ăn ngủ tốt, tinh thần lạc quan, nhưng còn trằn trọc băn khoăn, mong kết quả test âm tính để được về. 

Tôi thật ngạc nhiên khi thấy nhiều phòng trống, xem sổ bệnh nhân thì tổng cộng của cả khoa chỉ còn hơn 30 người, con số bệnh nhân đã giảm rất nhiều so với khi tôi mới đến. Những gương mặt nhăn nhó, lo lắng, hoang mang, sầu khổ khi mới nhập viện, thì giờ đây đã tươi vui vì khỏe mạnh và lần lượt xuất viện rồi. 

Nơi đây, tôi đã giúp được mấy người nhận ra cuộc sống của họ cần phải thay đổi, và tôi tin là họ trở về với niềm vui vì sự đổi mới trong tâm hồn họ. Họ chợt đến rồi chợt đi, để lại cho tôi nhiều kỷ niệm. Tôi cũng có được một số kinh nghiệm về xử lý tình huống. Tôi hiểu ra những bài học quý giá về mạng sống, về tình người, về sự cho đi, về tình liên đới....

Tôi lặng lẽ đi từng phòng, phòng nào không còn bệnh nhân, tôi thu dọn, lau chùi, tắt quạt, tắt đèn, đóng cửa. Khi đang làm, tôi lại nhớ về cộng đoàn, vì trước khi kết thúc giờ kinh tối, dì Bề trên cầm bình nước thánh đi rảy khắp các nơi. Tôi không có nước thánh ở đây, nhưng có lời cầu nguyện. Nguyện xin Chúa cho các phòng con đóng lại tối nay, sẽ không phải mở ra để đón bệnh nhân nữa. 

Xong việc, tôi ngồi nghỉ. Các nhân viên đến gần hỏi thăm. Họ tâm sự với sơ về tình duyên, về cuộc sống và về công việc, tôi bất đắc dĩ trở thành chuyên gia tư vấn. Lần gặp nhau cuối không bao giờ trở lại này sao mà lưu luyến thế. 

Tôi chia sẻ với họ, chúng ta mỗi người có ngành nghề khác nhau, nhưng có duyên gặp nơi đây. Chị đi tu, là giáo viên, dạy các em nhỏ nên phải làm gương tốt và dạy kiến thức, còn các bạn là những điều dưỡng, bác sĩ, người chăm sóc chữa trị cho người bệnh, nên ngoài kiến thức chuyên môn các bạn cần phải có lòng thương người, hay còn gọi là có Tâm, thì xã hội mới được nhờ, còn nếu không...Tôi nói đến đây có một em chen vào, 
- Sơ nói đúng đấy, con thấy nhiều người làm mà không có tâm đâu sơ ơi.. 
Thế là bao nhiêu tâm tư họ trút cả cho sơ. Tôi đang ngồi nghe thì chị trưởng nhóm lên tiếng, 
- Thôi, sơ lên nghỉ đi. Ngồi đây mà nghe chúng nó tâm sự thì hết cả đêm sơ ạ.
- Để em nói chuyện với sơ chút đã... 

Tôi lên phòng. Lần này đi một mình mà không cảm thấy sợ, vì trong tôi đang chất chứa bao nỗi niềm… Tôi hát khe khẽ, 
Hồng ân Chúa như mưa, như mưa, 
rơi xuống đời con miên man, miên man,
nâng đỡ tình con trong tay, trong tay,
vòng tay thương mến.
Đời có Chúa êm trôi êm trôi, 
Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi,
có Chúa cùng đi con không đơn côi, 
Ôi tình tuyệt vời!

Lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa những ngày phục vụ tại đây, như lễ vật cuối cùng của ngày đầu năm 2022. Nguyện xin Chúa thương chữa lành các bệnh nhân covid-19 ở khắp mọi nơi.


COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1541,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,189,Cộng Đoàn,758,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,353,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1036,Hội Thánh,307,Kiến Thức,69,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1210,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4619,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,687,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,141,Tài liệu,519,Tập San Lên Đường,565,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,950,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1986,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1601,Video Nhạc - Phim,568,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Nhật ký Covid – Ngày 2/1/2022 - Đêm cuối cùng
Nhật ký Covid – Ngày 2/1/2022 - Đêm cuối cùng
Nhật ký Covid – Ngày 2/1/2022 - Đêm cuối cùng
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh4BV9KpEIh4Z0Bk-EdBYfZ3k-UfNtjDN7aKv5Yma8KnTby4utijmwBP1DWc86XK1TILIIBt4qNNEQV8cn-6DZJhhZ2v2VqjrD1Cx76PFqk7OxGM-KCl_p0Hav_Q9mkkC8-Eh9GWgaGM-OboybP9W_BkDS7Lat7Mo_ElLka277YOLSIlpDfjJFgyWzE=w752-h462
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh4BV9KpEIh4Z0Bk-EdBYfZ3k-UfNtjDN7aKv5Yma8KnTby4utijmwBP1DWc86XK1TILIIBt4qNNEQV8cn-6DZJhhZ2v2VqjrD1Cx76PFqk7OxGM-KCl_p0Hav_Q9mkkC8-Eh9GWgaGM-OboybP9W_BkDS7Lat7Mo_ElLka277YOLSIlpDfjJFgyWzE=s72-w752-c-h462
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2022/01/nhat-ky-covid-ngay-212022-chuyen-xe.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2022/01/nhat-ky-covid-ngay-212022-chuyen-xe.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content