Giáng Sinh quê tôi (Tiền Vĩnh Thệ)
Tố Huyên
Giáng sinh lại về trên quê hương tôi
Khi nơi nơi vẫn chìm trong biển nước
Giáng sinh lại về trên quê hương tôi
Khi cá tôm xuôi dòng theo nước lũ
Giáng sinh lại về trên quê hương tôi
Khi niềm vui tinh khôi về rộn rã
Chợt thấp thoáng nỗi buồn đến chơi vơi
Vì cái đói, cái nghèo luôn đeo bám.
Trên đường xá vẫn điện đèn giăng mắc
Người với người rộn rã tiếng cười vui
Nhưng lòng tôi một nỗi buồn dậy sóng
Hình thức nhiều mà chẳng có nội dung!
Lạy Chúa,
Giữa mùa đông rét mướt đó,
Giữa biển nước mênh mông này
Có chăng?
Một tấm lòng,
Chào đón Chúa thật đơn thành?
COMMENTS