Tu xá Thất Khê - Những nẻo đường yêu thương
Tu xá Thất Khê
Đại dịch covid ngày càng bùng phát mạnh, nên dân nghèo của huyện Tràng Định, Lạng Sơn, đã khổ lại càng khổ thêm! Trời thì lạnh, cơm không đủ ăn, áo ấm chẳng đủ mặc! Gia đình trồng được một ít cây quýt, cây cam, vừa đến mùa thu hoạch thì dịch bệnh, nên không thể bán được như mọi năm để có “đồng ra đồng vào” được.
Thấu hiểu được nỗi vất vả khổ cực của người dân, chị em đã xin các ân nhân cộng tác, để chia sẻ các phần quà đến những gia đình khó khăn, những người già yếu, bệnh tật trong các thôn làng vùng sâu trong huyện Tràng Định, Thị Trấn Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn.
Để đến được với các hộ gia đình trong bản làng, thật là điều không phải dễ dàng khi mùa Đông đến. Một phần thời gian rất eo hẹp vì vào mùa đông, các dì phải mất rất nhiều thời gian để chăm lo cho các cháu khuyết tật trong Mái ấm, hơn nữa, thời tiết qúa lạnh nên việc đi vào làng rất khó khăn! Tuy nhiên, không vì thế mà các dì bỏ cuộc. Dì Bề trên và Dì Giám đốc Mái ấm đã cố gắng sắp xếp công việc, để có thời gian thuận tiện đi đến thăm hỏi, chia sẻ với bà con trong làng.
Những con đường uốn khúc gập ghềnh, trên là núi - dưới là vực thẳm! Có những đoạn đường chỉ vừa đủ một chiếc xe đi, hai bên là ruộng, rất khó khăn nếu hai xe đi ngược chiều nhau, lại thêm “ổ voi”, “ổ trâu” nữa! Rồi lại có những đoạn đường chị em không thể đi xe tới được, mà phải đi bộ qua suối, qua rừng để đến với họ.
Thật là cảm thương khi các dì đến tận nơi gặp gỡ bà con, nhưng càng đi thăm thì càng đau lòng hơn nữa, khi nhìn họ ở trong căn nhà bằng tre, nứa đã bị mục nát; thiếu thốn đủ thứ dưới cái lạnh buốt giá của mùa đông!
Ước chi những món quà được chia sẻ, một phần nào đó giúp bà con trong các bản làng được no cơm, ấm áo, trong những ngày tháng buốt giá mùa đông năm nay. Xin Chúa chúc lành cho những tấm lòng quảng đại, đã vì Chúa chia sẻ cho đồng bào đang cần thiếu lúc này.
COMMENTS