Tu xá Đồng Đăng - Những bước chân rảo khắp núi đồi
Tu xá Đồng Đăng
Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng
Bắt đầu bước vào Mùa Vọng, chị em Tu xá Đa Minh Đồng Đăng dọn tâm hồn mừng lễ Giáng sinh, kết rơm thiêng bằng những việc bác ái.
Bản làng Là Luột nằm trên dốc núi, khá xa đường lộ, gồm 20 gia đình, là địa điểm chị em đến thăm và trao quà Giáng Sinh. Dân trong làng, hầu hết có hoàn cảnh khó khăn, nên đã ngỏ lời xin giúp lương thực để dành cho ngày Tết như: mì tôm, cá khô, đậu phộng, bột ngọt, bột canh, xì dầu, nước mắm và mỡ heo. Mùa đông năm trước, chị em đã tặng chăn bông và áo ấm đầy đủ rồi.
Đường đi tuy nhọc nhằn, gian nan vì chị em phải mang vác phần quà băng qua dốc, qua đồi đến với bà con. Tuy nhiên, sự chia sẻ đầy tình thương đã là nguồn sức mạnh cho chị em tiến bước. Mong ước của bà con được đáp ứng, nhưng chị em xin bà con cứ dùng phần quà trong tháng mùa đông giá lạnh này, để tăng cường sức khỏe. Phần tết thì cầu xin cho có ân nhân giúp tiếp.
Ước mong tình thương của quý ân nhân vẫn được tiếp tục, để lấp đầy lòng khao khát chờ mong của người dân: “Mong ước Tết này có đủ thức ăn.”
Chị em xin chân thành cảm ơn thầy Đinh Văn Hoàng (Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc), đã kêu gọi thân nhân và ân nhân xa gần cộng tác, nên chị em có thể mua được những phần quà thiết thực, có giá trị và ý nghĩa làm ấm lòng người dân bản làng Là Luột này.
Kính xin dì Tổng, quí dì Bề Trên, quí Ngoại và toàn thể chị em, hỗ trợ chúng con bằng lời cầu nguyện, để mỗi bước chân chúng con đi, đều đem niềm vui và tình thương mến cho dân làng. Nhờ đó, họ có thể nhận ra rằng, Chúa của chúng con, cũng là Chúa của họ, và cũng rất yêu thương họ.
COMMENTS