Tu xá Đa Minh Phú Quốc – Khao khát ra đi…
Tu xá Đa Minh Phú Quốc – Khao khát ra đi…
Tình hình dịch bệnh ở đảo Ngọc chưa có dấu hiệu thuyên giảm, vẫn có quá nhiều mất mát, vẫn còn những hoàn cảnh khó khăn…Vì thế, mừng Bổn mạng trong thời điểm này, đã khơi lên trong lòng chị em những tâm tình sốt mến khác nhau.
Mừng lễ Bổn Mạng năm nay, chị em sinh hoạt trong ba ngày với nhiều hoạt động ý nghĩa.
- Ngày 01/12, chị em có buổi sinh hoạt học hỏi và Thuyết trình về Thánh Phanxicô Xaviê. Tuy tiết trời lập đông, gió lành lạnh dìu mọi người vào Mùa Vọng, nhưng chị em lại “nóng lên” vì những giây phút học hỏi rộn ràng, những nụ cười vang dội cả căn phòng. Thât đúng như lời Thánh vịnh 132:1 cho thấy: “Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau.”
- Ngày 02/12, chị em tham dự buổi tĩnh tâm đầu tháng. Cha Vinh Sơn Lê Hoài Tâm đã chia sẻ về sứ vụ truyền giáo của thánh Phanxicô Xaviê. Quả thật, đời sống của thánh nhân đã diễn tả cách sống động hình ảnh người môn đệ của Chúa, qua bao dấu chân trong những hành trình không mệt mỏi, để danh Chúa được loan truyền khắp nơi. Thánh nhân đã trở nên dấu chứng cụ thể về ước muốn được dâng hiến trọn vẹn vì tình yêu thập giá, đã cam chịu những khác biệt, hiểm nguy nơi vùng đất lạ Á Châu, không sợ bị đe dọa đến tính mạng chỉ để cứu được nhiều linh hồn. Tinh thần phục vụ Tin Mừng của Thánh Bổn Mạng như một sứ điệp nền tảng cho chị em hôm nay trên bước đường dấn thân theo Chúa, phục vụ tha nhân trong sự can đảm đón nhận tất cả vì tình Yêu Chúa.
Sau giờ giảng, chị em tham dự giờ Chầu Thánh Thể, với ý nguyện đặc biệt, cầu cho Sứ vụ truyền giáo của Giáo hội, Hội dòng và của chị em cộng đoàn Đa Minh Phú Quốc, đang hiện diện tại mảnh đất truyền giáo vẫn còn hoang vu này.
- Ngày 03/12, vì tình hình dịch bệnh chưa ổn, nên khách mời chỉ có hai Cha và thày xứ. Tuy nhiên, bầu khí rất sốt sắng và tràn đầy tình thân gia đình.
Nguyện xin thánh Bổn mạng thương bầu cử cho chúng con, mỗi chị em hiện diện nơi “cánh đồng lúa nước mặn” này, luôn có lòng khao khát mãnh liệt là, làm cho mọi người được nhận biết Chúa.
Tu xá Đa Minh Phú Quốc
Giáo phận Long Xuyên
COMMENTS