Tu xá Mẹ Thiên Chúa: Chung Muôn Tấm Lòng, Một Lời Đáp Lại
Chung Muôn Tấm Lòng, Một Lời Đáp Lại
Trong những ngày Mùa Vọng, khi mọi người đang lắng đọng tâm hồn, chờ mong Con Trời hạ sinh cứu nhân loại trong đêm tối âm u của dịch bệnh covid-19, thì lá Thư Kêu Gọi của Toà Tổng Giám Mục về việc đi thiện nguyện, phục vụ các bệnh nhân nhiễm covid-19, tại Bệnh viện Dã chiến Quận 7 TP. HCM được gửi đến các dòng tu. Ngay khi nhận được thư, Dì Bề trên Tổng quyền đã trao đổi nhanh với chị em, để chuẩn bị chuyến lên đường lần thứ nhì trong mùa dịch 2021. Chuyến ra quân lần thứ nhì này, Tu xá Mẹ Thiên Chúa có 6 chị đăng ký tham gia.
Vì trong thời gian chị em đi phục vụ, tu xá có một số chị mừng BM ngày 8/12, nên cộng đoàn tổ chức mừng trước ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm.
Thánh lễ lúc 5g sáng ngày 3/12, cộng đoàn dâng thánh lễ kính Thánh Phanxicô Xavie, cầu nguyện đặc biệt cho 6 chị em lên đường thi hành sứ vụ.
Dì Bề trên Tổng quyền cũng như Dì Bề trên tu xá, đã ân cần đưa tiễn chị em lên xe, bắt đầu hành trình yêu thương và phục vụ.
Chúng con xin tri ân Dì Bề trên Tổng quyền, Dì Bề trên tu xá, cùng quý chị em, đã yêu thương, động viên, và đặc biệt luôn cầu nguyện, để chúng con lên đường phục vụ.
Như một món quá Giáng Sinh Tu xá chúng con dâng Chúa Hài Nhi, gói ghém trong những tấm giấy của Hy Sinh và cầu nguyện. Xin Chúa ban tràn đầy ân sủng của Chúa, trên Hội dòng chúng con, nhân ngày truyền thống mừng 43 năm thành lập đang tới.
Tu xá Đa Minh Mẹ Thiên Chúa
COMMENTS