Tu xá Bó Tờ - Rộn ràng những bước chân
Tu xá Bó Tờ
Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng
Mùa Vọng đã bước sang tuần thứ III, nên chị em ráo riết dọn tâm hồn để chuẩn bị mừng đại lễ Giáng sinh.
Mặc dù dịch bệnh covid-19 đang lây lan nhanh, tỉnh Cao Bằng cũng bắt đầu bùng phát, nhưng chị em vẫn không quản ngại đi vào các làng bản thăm hỏi, trao thuốc và thực phẩm, đến những bà con có hoàn cảnh khó khăn.
Đặc biệt trong dịp dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần này, chị em được Hội dòng, qua dì Tổng Cố vấn Hoàng Thị Yến, Trưởng khối Sứ vụ hỗ trợ thuốc điều trị cho bệnh nhân F0 - bị nhiễm covid.
Đường đi thật chẳng dễ đối với chị em, nhưng cho dù lên đèo, xuống vực, chị em vẫn tìm cách đưa các loại thuốc thông thường như: thuốc ho, cảm, thuốc bổ, thuốc đau mắt, thuốc nhỏ mũi, các loại Vitamin, thuốc chống nứt nẻ vì mùa lạnh đến… Như một tủ thuốc lưu động đến cho bà con nghèo trong các làng bản. Những viên thuốc chuyển tải tình yêu thương của Hội dòng dành cho đồng bào dân tộc.
Với những bệnh nhân F0, vì chưa kịp trang bị bộ áo bảo hộ chống Covid, nên chị em đã sáng kiến mặc tạm quần áo mưa đi trao thuốc, cho dù trời nắng chang chang. Chúa thương chị em nên cho trời mát mẻ, hơn nữa tiết trời cũng đang vào đông…
Chị em vẫn thường xuyên vào làng, thăm hỏi, trao gạo và thực phẩm cho bà con. Tuy nhiên cuối tháng 11 chúng con mới xin được thuốc. Hy vọng dân làng sẽ được Dì Trưởng khối Sứ vụ hỗ trợ thường xuyên các loại thuốc, để đôi chân chúng con dẻo dai hơn, rảo bước khắp vùng đời núi, đến với những người đói khát cả vật chất lẫn niềm tin, vì chưa được biết Chúa
Kính xin dì Tổng, quí dì Bề Trên, quí Ngoại và toàn thể chị em, hỗ trợ lời cầu nguyện cho chúng con, luôn nhiệt tình phục vụ dân làng, trên những cánh đồng lúa mênh mông này.
COMMENTS