Tu viện Đa Minh Tùng Nghĩa – Tĩnh tâm đầu Mùa Vọng
Tu viện Đa Minh Tùng Nghĩa – Tĩnh tâm đầu Mùa Vọng
Trong cái se se lạnh của mùa đông, tu viện Đa Minh Tùng Nghĩa tổ chức ngày tĩnh tâm đầu Mùa vọng.
Cùng tham dự buổi tĩnh tâm này có chị em Tu xá Đaminh K’ Nai. Một cách nào đó, các dì tu xá K’ Nai thực hiện lời mời gọi của Thánh Gioan Tiền hô, vượt qua con đường gồ ghề sỏi đá, lên dốc, xuống đèo, để đến cùng chúng con trong ngày tĩnh tâm. Chính vì thế, mà không khí lại trở nên ấm cúng hơn, xua đi cái giá lạnh của tiết trời. Hình ảnh đó, như lời nhắc nhở chúng con phải mạnh dạn và quyết tâm sửa sang lại con đường tâm hồn để đón chờ Chúa đến.
Với bài giảng của Cha xứ Vinh sơn Phạm Quốc Cường qua đề tài: “Hãy Sửa Lối cho Thẳng để Chúa đi”, đã giúp cho chị em một lần nữa, nhìn lại con đường đến với Chúa, với chính mình và với tha nhân. Và từ khởi điểm đó, đưa ra cho mình một quyết tâm mạnh mẽ và dứt khoát: San cho phẳng, lấp cho đầy những hố sâu và rào cản làm cho chị em khó đến với nhau, cũng như chưa hứng thú khi đến gặp gỡ Chúa.
Sau bài chia sẻ Cha dâng thánh lễ cầu bình an cho chị em, quý ân thân nhân của hai cộng đoàn.
Nhân dịp gặp nhau này, các Dì trong cộng đoàn K’ Nai đã mừng bổn mạng Dì Tổng Cố vấn Maria Đỗ Thị Minh Nguyệt.
Tạ ơn Chúa đã se duyên và tạo cơ hội để cho hai cộng đoàn chúng con được gặp nhau trong buổi tĩnh tâm đầu mùa Vọng. Chúng con không chỉ cùng nhau chia sẻ những hồng ân thiêng liêng trong bữa tiệc Thánh Thể, mà còn chung chia niềm vui xum họp bên nhau trong bữa cơm gia đình đong đầy yêu thương.
Ước mong mỗi dịp tĩnh tâm, chị em có cơ hội xum họp, cùng nhau xây dựng tình đoàn kết yêu thương, liên đới giữa các cộng đoàn trong Hội dòng, đặc biệt tại vùng đất truyền giáo Tùng Nghĩa-K’Nai này.
Tu viện Đa Minh Tùng Nghĩa
Giáo phận Đà Lạt
COMMENTS