Tôi đã lựa chọn “Quán Nước Đầu Làng, Niềm Tin Việt Nam”
Minh Như
Tiền Tập Micae
Thật sự rất khó để chọn ra những cuốn sách mình yêu thích, vì có nhiều loại sách. Có những cuốn thật là dài, nhưng cũng có những cuốn ngăn ngắn thôi. Lại có rất nhiều thể loại sách và nhiều chủ đề để mọi người tha hồ lựa chọn.
Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho bạn cuốn sách tôi đang đọc. Đó chính là cuốn sách “Quán Nước Đầu Làng, Niềm Tin Việt Nam” của tác giả LM. Nguyễn Trung Tây, Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời, Tỉnh dòng Chicago, Mỹ.
Trong cuốn sách này, tác giả gửi đến bạn đọc những câu chuyện ngắn rất đời thường, nhưng lại “vén mở cho thấy từ huyền nhiệm siêu nhiên đi vào trong lịch sử đời người, để xuyên qua những câu chuyện người đời tự nhiên mà lịch sử đi vào trong quỹ đạo cứu độ của huyền nhiệm siêu nhiên linh thánh.” (trích Lời giới thiệu, trang 6)
Tại “Quán Nước Đầu Làng”, qua những câu chuyện tác giả kể, đã cho tôi thấy được muôn mầu muôn vẻ của cuộc sống. Khởi đầu là “Chuyện Tu Sĩ Chuyện Em”, đến “Chuyện Ông Tư Dì Tư”, rồi cả “Chuyện Vợ Chuyện Chồng”, “Chuyện Bác Chuyện Em” và phần cuối cùng là “Chuyện Perter, Michelle, Andy”.
Một cuốn sách thật thú vị khi có cả những câu chuyện về đời sống tu trì lẫn đời sống hôn nhân, về cuộc sống của các bạn trẻ và những người cao tuổi. Những câu chuyện được Chủ Quán kể theo những giọng điệu khác nhau tùy theo nội dung. Những cách ví von, lối kể dí dỏm, và những lời thoại cho thấy Chủ Quán là người rất giầu kinh nghiệm về cuộc sống. Dĩ nhiên, Chủ Quán không có mục đích kể để khách hàng chỉ cười vui rồi quên, nhưng mỗi câu chuyện đều có một bài học nào đó, hướng con người đến những giá trị tốt đẹp nhất.
Qua những câu chuyện của những con người bình thường, ở khắp mọi nơi trên thế giới, sẽ giúp cho bạn hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc sống, với những giá trị tốt đẹp như: tình yêu thương, lòng bao dung, sự vị tha, cũng như cung cách sống giữa con người với con người.
Mặc dù những câu chuyện này tuy không dài, chỉ trong vài trang giấy thôi, thế nhưng đã gói ghém đủ ý nghĩa, đủ sâu sắc, để mỗi chúng ta có thể rút ra những thông điệp và bài học cho riêng mình.
Chính vì thế, tôi muốn mời bạn, hãy dừng lại bước chân, ghé vào Quán Nước, uống cốc nước vối, hay ly cà phê thơm nóng, ngồi thanh thản nghe Chủ Quán kể chuyện. Tôi chắc chắn rằng, sau khi rời khỏi Quán Nước, bạn sẽ không thể nào mà không trở lại, vì những trải nghiệm bạn đã cảm nhận được sau khi nghe kể chuyện.
Tôi ước mong rằng, mọi người sẽ có những suy tư cá vị với Thiên Chúa, với tha nhân và với thụ tạo, qua những lần dừng chân tại “Quán Nước Đầu Làng, Niềm Tin Việt Nam”.
COMMENTS