SN Tin Mừng: Lc 5:17-26/ Thứ Hai - Tuần II - Mùa Vọng - Năm C

SHARE:

SN Tin Mừng: Lc 5:17-26/ Thứ Hai - Tuần II - Mùa Vọng - Năm C

Các người kinh sư và các người pha-ri-sêu bắt đầu suy nghĩ: Người đang nói phạm thượng là ai vậy? Ai có quyền tha tội ngoài một mình Thiên Chúa ra. (Lc 4:21)
Tin Mừng: Lc 5:17-26 

Ngày ấy, Chúa Giêsu đang ngồi giảng, có cả những người biệt phái và tiến sĩ luật từ các làng mạc xứ Galilêa, xứ Giuđêa và Giêrusalem đến nghe Người, và Người dùng quyền lực của Thiên Chúa chữa nhiều người. Người ta khiêng một người bất toại đến, họ tìm cách vào nhà để đặt người bất toại trước mặt Người. Nhưng không tìm được lối vào, vì dân chúng quá đông, họ liền trèo lên sân thượng và thả người bất toại xuống giữa cử toạ trước mặt Chúa Giêsu. Thấy lòng tin của họ, Người nói: “Hỡi người kia, tội ngươi đã được tha!” Các luật sĩ và biệt phái bắt đầu lý luận rằng: “Người này là ai mà dám nói phạm thượng? Trừ một mình Chúa, ai có quyền tha tội?” Chúa Giêsu biết rõ điều họ suy tính, liền nói với họ: “Sao các ngươi lại nghĩ trong lòng như vậy? Nói rằng: “Các tội của ngươi đã được tha”, hay nói: “Ngươi hãy đứng dậy mà đi”, đàng nào dễ hơn? Song (như thế là) để các ngươi biết Con Người có quyền tha tội ở dưới đất”. Người nói với người bất toại rằng: “Ta bảo ngươi, hãy chỗi dậy vác giường về nhà”. Tức thì anh ta chỗi dậy vác giường đi về nhà và ca tụng Thiên Chúa. Ai nấy đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa; họ kinh sợ và nói: “Hôm nay chúng ta đã thấy những việc lạ lùng”. 
*Bản dịch của Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ 

Suy Niệm: 

Trước phép lạ Chúa Giêsu chữa bệnh cho người bại liệt, giúp chúng ta nhận ra rằng niềm tin tuyệt đối và tấm lòng khiêm nhường tin vào Thiên Chúa sẽ xảy ra phép lạ. Còn thái độ kiêu căng, tự phụ không thể gặp được Thiên Chúa, mà còn khiến chúng ta xa cách anh chị em mình. 

Niềm tin sẽ xảy ra phép lạ 

Nghe biết về một Thầy lang Giêsu hay làm phép lạ và giàu lòng thương xót. Dân chúng, cùng một nhóm bạn đã khiêng người bại liệt đến gần Chúa Giêsu. Vì họ tin rằng, chỉ có một mình Chúa mới có thể chữa cho anh bại liệt, họ đã không chất vấn Người là ai, quê ở đâu. Chỉ với một đức tin đơn sơ, đầy lòng tín thác, họ tìm mọi cách để cứu giúp người bại liệt “và kìa có mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường, họ tìm cách đem đặt vào trước mặt Người” (x. Lc 5:18); Chúa Giêsu đã nhìn thấy tấm lòng và nỗi khát khao của họ. Và Ngài đã chữa lành cũng như tỏ cho họ thấy Thiên Chúa luôn yêu thương hết mọi người. 

Kiêu căng và cứng lòng khiến chúng ta xa rời Thiên Chúa và anh em 

Người kinh sư và người Pha-ri-sêu. Họ là những người thông thạo luật Do-thái, thông thạo Kinh thánh và là những người giữ luật rất chu đáo. Nhưng chính luật lệ đã làm teo héo trái tim yêu thương, khiến họ trở nên tức giận, khó chịu và lẩm bẩm rằng: “Các người kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu suy nghĩ: “Người đang nói phạm thượng là ai vậy? Ai có quyền tha tội ngoài một mình Thiên Chúa ra” (x. Lc 4:21). Thay vì vui mừng vì người bại liệt được bình phục, họ tỏ ra ghen tức, căm phẫn vì thấy Chúa được lòng dân và uy tín của Chúa ngày càng được lan rộng. 

Đứng trước thái độ của những người kinh sư, người Pha-ri-sêu, người bại liệt và đám đông dân chúng. Chúa Giêsu đều có một cách dạy dỗ khác nhau. Với người thông luật Chúa mở mắt cho họ nhận ra rằng: Chỉ một mình Ngài là Thiên Chúa và có quyền năng chữa lành mọi bệnh tật. Thái độ kiêu căng, tự phụ sẽ làm họ xa cách Thiên Chúa, Đấng Mêssia họ đang mong chờ. Chỉ khi sống với một con tim biết cảm thông và tinh tế với nỗi đau của tha nhân, mới có thể giúp họ sống đúng tinh thần của luật Chúa. Chính là luật yêu thương, vì con người và cho con người. Với người bại liệt Chúa thấy nỗi đau đớn và tủi nhục mà anh phải mang vác trong bao nhiêu năm qua, nhưng trong tâm hồn anh lại sáng lên một đức tin mãnh liệt và tràn đầy hy vọng vào Chúa. Chúa chữa lành và phục hồi cả thể xác lẫn tâm hồn anh. Còn đám đông đã làm một việc mà Chúa rất yêu thích là tấm lòng liên đới, tuy nghèo nàn nhưng lại rất giàu tình thương khi dám liên lụy với nỗi đau của người đồng loại. Thái độ đó đã giúp họ nhận ra Chúa, nhận ra những điều kì lạ khi tiếp xúc với Người. Liệu tâm hồn chúng ta có đủ quảng đại để luôn khám phá ra một Thiên Chúa rất mới mẻ qua cuộc sống hằng ngày hay không? Chỉ mình Chúa mới có thể chữa lành và phục hồi những yếu đuối và bệnh tật trong tâm hồn chúng ta. Khi chúng ta biết mở lòng để đến với Ngài. 

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, xin ban cho chúng con một đức tin vững mạnh để chúng con luôn biết cậy dựa vào Chúa, chứ không cậy sức riêng mình. Chúng con yếu đuối và luôn cần đến ơn chữa lành của Ngài. 
Xin Chúa dạy chúng con luôn biết sống tâm tình biết ơn để tạ ơn trong mọi hoàn cảnh và biết sống chân thành yêu thương hết mọi người. Nhờ đó, mọi người sẽ nhận ra Thiên Chúa là Cha luôn ân cần, yêu thương hết mọi người. A men 

Bồ Công Anh

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1539,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,189,Cộng Đoàn,755,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,351,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1033,Hội Thánh,307,Kiến Thức,69,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1199,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4608,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,687,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,141,Tài liệu,519,Tập San Lên Đường,564,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,947,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1985,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1601,Video Nhạc - Phim,568,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: SN Tin Mừng: Lc 5:17-26/ Thứ Hai - Tuần II - Mùa Vọng - Năm C
SN Tin Mừng: Lc 5:17-26/ Thứ Hai - Tuần II - Mùa Vọng - Năm C
SN Tin Mừng: Lc 5:17-26/ Thứ Hai - Tuần II - Mùa Vọng - Năm C
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjsequ2pkXfJyO2BiseFfvorsrd4KZGeHOHiLB1276OqtKr36JjzyTE9wvl38cy7jmiQ0FI4reysZrZsEFRP4-l9kar-tTTfx5d9h79tTF2N3IMsq6lVv2mzBz6GVMJip0c-CcsdkarBA75CBshEphK8Hj7nWl3Zlpy2z6lRpSgsVafugg-IkPiC1-T=w681-h511
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjsequ2pkXfJyO2BiseFfvorsrd4KZGeHOHiLB1276OqtKr36JjzyTE9wvl38cy7jmiQ0FI4reysZrZsEFRP4-l9kar-tTTfx5d9h79tTF2N3IMsq6lVv2mzBz6GVMJip0c-CcsdkarBA75CBshEphK8Hj7nWl3Zlpy2z6lRpSgsVafugg-IkPiC1-T=s72-w681-c-h511
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2021/12/sn-tin-mung-lc-517-26-thu-hai-tuan-ii.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2021/12/sn-tin-mung-lc-517-26-thu-hai-tuan-ii.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content