“Quán Nước Đầu Làng” – Dấu Ấn Khó Phai Mờ!
"Quán Nước Đầu Làng" - Dấu Ấn Khó Phai Mờ!
Tôi thật ngỡ ngàng khi thấy trên mặt bàn học của tất cả các chị em đều có một quyển sách. Hỏi ra thì tôi được biết, đó là phần thưởng của một dì giáo dậy học, thưởng cho lớp chúng tôi vì sự chăm chỉ .. làm bài.
Là một người cũng khá thích đọc sách, tôi cầm quyển sách trên tay, nhìn tên tác giả, Linh mục Nguyễn Trung Tây. Tuy là lần đầu đọc sách của cha, nhưng tên của ngài làm cho tôi có một cảm giác rất thân quen.
Lần giở qua vài trang để xem thông tin về tác giả và đọc vài trang đầu, tôi thực sự không biết phải diễn tả như thế nào: Quá tuyệt vời! Thế là tranh thủ những lúc rảnh rỗi, chưa đầy một tuần, tôi đã đọc xong cuốn sách. Cảm ơn dì giáo và Cha Tây rất nhiều. Có lẽ tôi sẽ dành thời gian để đọc lại lần 2, lần 3 …
Có điều gì đặc biệt nơi cuốn sách không, xin thưa chẳng có gì đặc biệt cả, vì “Chủ quán xin chỉ kể những câu chuyện rất tầm thường và rất Việt Nam”. Thế nhưng, những câu chuyện rất thường nhật, ngôn ngữ đậm chất vùng miền Việt Nam ấy, đã làm cho người đọc luôn có cảm giác như là chuyện của mình. Phải công nhận tác giả - Linh mục Nguyễn Trung Tây, ngài đã dầy công nghiên cứu, nên mới có những hiểu biết rất sâu sắc về văn hóa các vùng miền của Việt Nam. Từ việc sử dụng từ ngữ địa phương, đến phong cách diễn đạt, lối hành văn đều mang một dấu ấn, mà chỉ những ai đã từng sống, từng trải nghiệm mới có thể diễn tả cách thấu đạt. Đan xen những câu chuyện tưởng chừng như rất đời thường ấy, là cả một bài học giản dị nhưng sâu sắc về tình người, thí dụ như câu chuyện “Chữ Tài Chữ Tâm” (tr. 62). Hơn thế nữa, câu chuyện này không chỉ là để giải trí, nhưng là một thông điệp, giúp cho cuộc sống mỗi người thêm tròn đầy, sung mãn của người môn đệ Chúa Kitô. (Lời nguyện)
Cách dẫn dắt vào mỗi câu chuyện khá hấp dẫn, thu hút người đọc. Cách liên kết giữa những câu chuyện của nhịp sống thường ngày, với những nội dung về đức tin, đến những vấn đề nổi cộm trong xã hội, những nhức nhối của Giáo hội, đã để lại nhiều ấn tượng cho người đọc. Có những vấn đề được đặt ra, khiến độc giả phải đặt ngược lại câu hỏi cho chính mình, để rồi cũng có những suy nghĩ, trăn trở cho chính đời sống đức tin của mình.
Thời gian thư giãn trong Quán, nhâm nhi một cốc nước vối, một tách trà, hay một ly cà phê đen nóng, đã giúp người đọc tìm được sự thư thái, như một cách chậm lại để nhìn nhận những thực tại của đời sống Giáo hội, xã hội hay của chính cá nhân mỗi người. Thiết nghĩ, mỗi câu chuyện cũng đã có những hướng mở, để mỗi người chọn lấy những suy nghĩ, hành động và ứng xử cho phù hợp, cho xứng danh là Kitô hữu.
Cuốn sách đã thêm khá nhiều chất liệu cho giờ suy niệm và cầu nguyện của tôi. Mỗi câu chuyện luôn để lại trong tôi một dấu ấn khó phai mờ. Cuốn sách đã truyền cảm hứng, tiếp thêm sức mạnh, mở mắt tâm hồn, giúp tôi có thể đọc ra những dấu chỉ của thời đại, để phục vụ cho sứ mạng truyền giáo của Giáo Hội và của chính tôi…..
Gió ơi, hãy chắp cánh cho lời cảm ơn của tôi bay đến phương trời xa xôi nào đó, nơi mà có Bác chủ “Quán Nước Đầu Làng – Niềm Tin Việt Nam”.
Thu Thảo
Tiền Tập Micae
COMMENTS