Niềm vui rước Chúa lần đầu (Tu xá Ngọc Lâm)
Tu xá Ngọc Lâm
Giáo phận Xuân Lộc
Hôm nay, cùng với Giáo Hội hoàn vũ chúng ta bước vào Chúa Nhật III Mùa Vọng. Cử hành Phụng vụ hôm nay mời gọi mỗi người Kitô hữu chúng ta “hãy vui lên” với lòng khao khát và chờ mong Chúa đến. Phụng vụ Lời Chúa cũng biểu lộ niềm vui. Thánh Phao-lô đã ngỏ lời với các tín hữu Phi- líp- phê: “Anh em hãy vui luôn trong Chúa”.
Vì tinh hình dịch bệnh kéo dài, nên việc xưng tội rước lễ lần đầu của 7 em, lớp Xưng Tội II, do Dì Anna Thoan hướng dẫn, bị hoãn lại đến hôm nay, Chúa Nhật Thứ III Mùa Vọng, Chúa nhật của niềm vui.
Đúng 7g00 sáng ngày 12/12/2021, Chúa nhật thứ III Mùa Vọng, tại giáo họ Bàu Chim, giáo xứ Ngọc Lâm, các em được lãnh nhận bí tích Thánh Thể. Đây là niềm vui không chỉ của riêng các em, nhưng là của giáo họ nữa. Thánh lễ diễn ra trang nghiêm, sốt sắng và bầu khí hân hoan vui mừng, đã thể hiện trên khuôn mặt hớn hở của các em hôm nay lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể.
Ước mong các em luôn siêng năng đến Bàn Tiệc Thánh, kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, được tình yêu của Người bồi dưỡng. Xin cho các em càng thêm tuổi, càng thêm nhân đức, và khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa, và được mọi người thương mến.
Xin cộng đoàn cầu nguyện đặc biệt cho các em luôn cảm nhận được niềm vui vì có Chúa Giêsu Thánh Thể luôn đồng hành. Để từ đó, các em cũng biết đem niềm vui đến cho những người thân trong gia đình, cho bạn bè và những người chung quanh, nhất là những người đau khổ và nghèo khó.
COMMENTS