Nhật ký thiện nguyện - Đêm trực đầu tiên (Tu xá Mẹ Thiên Chúa)

SHARE:

Nhật ký thiện nguyện - Đêm trực đầu tiên (Tu xá Mẹ Thiên Chúa)

Đêm trực đầu tiên  

Hôm nay tôi trực đêm. Lúc 8g00 tối, xe Phương Trang đón các tình nguyện viên đến bệnh viện Dã Chiến 3 tầng số 16, để trực ca đêm. 

Xe lăn bánh qua phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ngồi trên xe, tôi quan sát người người tấp nập tung tăng dạo phố, nói cười, tạo dáng chụp hình... dưới ánh đèn đủ màu sắc bên các tòa nhà cao tầng, mà nổi bật nhất là tòa nhà 82 tầng, kiến trúc tự hào của thành phố mang tên Bác! Nhưng sao lòng tôi không thấy rạo rực mà chỉ thấy thoáng u buồn. Buồn vì dịch bệnh ngày càng tràn lan ngoài cộng đồng, mất kiểm soát. Buồn vì từng chiếc xe cứu thương hú vang, đến và đi ra khỏi bệnh viện. Buồn vì các nhân viên y tế đang phải mặc bộ áo bảo hộ kín như bưng, lo tiếp nhận, chăm sóc, và cả tiễn đưa các bệnh nhân Covid, trong cái nóng với những giọt mồ hôi đầm đìa, dù là trời đêm!

Lạy Chúa, ngoài kia bao người hoang mang hỏi Chúa đang ở đâu?... Tôi còn đang miên man thì xe đến bệnh viện. Vào phòng hành chánh, sau lời chào hỏi các y bác sĩ trực đêm, tôi được bác sĩ Tuyền đưa vào phòng nghỉ đêm với lý do: 
 - Sơ mới đến ngày đầu mà trực đêm thì tội cho sơ quá, nên để chúng em trực đêm nay. Sơ đi nghỉ ngơi, đến 6g00 sáng mai, sơ phụ tiếp nhận thực phẩm và phân chia đồ ăn cho bệnh nhân là được rùi, hổng phải vào phòng bệnh đâu. Mình là khoa nhẹ nên cũng nhẹ nhàng. 

Tôi được dẫn vào phòng nghỉ của nhân viên trực, và được giới thiệu là Sơ. Trong phòng có các bạn, nam cũng như nữ đang nghỉ ở đây. Một chút ngại ngùng, tôi nhìn quanh thì, may quá có cái giường đơn sát tường đang chờ tôi. Mà không phải ngẫu nhiên đâu, chính là do Chúa sắp đặt sẵn cho tôi hay sao í. 

Ở trong phòng này nghỉ đến sáng mai ư? Rảnh thật! Tôi chuẩn bị tâm thế của người đi trực ca đêm, chứ có phải đến đây để ngủ đâu? Thôi, vậy cũng tốt! Tôi ngồi nhớ đến Chúa và mời Chúa nói chuyện cho ra lẽ. Vì quả thật, chính bản thân tôi cũng không hiểu được cái kiểu xin gì được đấy mà Chúa ban cho tôi. Sao Ngài chiều con quá vậy, bao nhiêu ưu đãi dành cả cho con thế này, phải chăng Chúa có kèm điều kiện... ? Vì bên kia, khoa ICU-1 và ICU-2, các chị em con đang bận rộn suốt đêm với các bệnh nhân nặng, trong khi con... 

Tôi lại nhớ đến dì Tổng, người lo lắng và cảm động khi đưa tiễn chúng tôi ra xe, nhớ đến dì Bề trên Tu xá, đã tất bật chuẩn bị cho chúng tôi mọi thứ cần dùng... Và tôi, chợt nhớ đến mẹ tôi, người đang mong ngóng con từng ngày. 


Ôi các mẹ! 
Tôi nhớ đến ngày truyền thống Hội Dòng, vì năm khai sinh Hội dòng cũng là năm tôi chào đời (1978). Nhớ đến các vị ân nhân của dòng mà tôi phải có bổn phận cầu nguyện. Tôi nhớ đến Mẹ Maria và bắt đầu lần chuỗi... Mẹ đã ru tôi vào giấc ngủ. 


Tạ ơn Chúa, vì nơi tôi trực là khoa nhẹ, nên không có biến cố gì xảy ra đêm qua. Tôi dậy sớm dọn vệ sinh xung quanh cho đến khi xe thức ăn đến. Tôi cùng một chị điều dưỡng phân chia cho toàn bệnh viện. Tôi định tặng họ một nụ cười và lời chúc ngon miệng, nhưng cái khẩu trang đã “bịt miệng” tôi lại rồi. Tôi đưa cho họ thêm phần ăn (vì thức ăn rất nhiều), họ đều “Cảm ơn Sơ”. 

Sau khi dọn dẹp hiện trường, tôi hết ca trực và lên xe về khách sạn. Lại 25 phút ngồi xe, nhìn dòng người qua lại và tự hỏi: Họ có biết rằng nơi tôi vừa ra khỏi, có những xác người được quấn chặt để đem đi vội vàng không? Có bao người đang quằn quại, giành giật từng hơi thở trong khoa ICU-1 và ICU-2 không? Và có bao bệnh nhân được đưa đến đây điều trị... mà không biết mình lây từ đâu và từ bao giờ không? 

Lạy Chúa, xin Người sai Thiên thần Raphael đến chữa lành cho họ. Amen 


Thu Bông 
Tu xá Mẹ Thiên Chúa

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1541,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,189,Cộng Đoàn,757,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,353,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1035,Hội Thánh,307,Kiến Thức,69,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1208,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4617,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,687,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,141,Tài liệu,519,Tập San Lên Đường,565,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,949,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1986,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1601,Video Nhạc - Phim,568,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Nhật ký thiện nguyện - Đêm trực đầu tiên (Tu xá Mẹ Thiên Chúa)
Nhật ký thiện nguyện - Đêm trực đầu tiên (Tu xá Mẹ Thiên Chúa)
Nhật ký thiện nguyện - Đêm trực đầu tiên (Tu xá Mẹ Thiên Chúa)
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjhjLh5Vqk2mR01WACR6WIUV4jgciZeDhFftW64ZlTGZPE31MJc7AUKSCgEYCw7VfPtnO9t5FvqQQBqKd8wleWUz3OwY2QrRKJ1LapLV95SPBoSp4YXRBA5YRAaawEYBETaun8QcRTaLQ6nF1giFVP-wQ-N_zGh1GYMrr7I7a6eVImeQSzxZEvbCBl6=w694-h360
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjhjLh5Vqk2mR01WACR6WIUV4jgciZeDhFftW64ZlTGZPE31MJc7AUKSCgEYCw7VfPtnO9t5FvqQQBqKd8wleWUz3OwY2QrRKJ1LapLV95SPBoSp4YXRBA5YRAaawEYBETaun8QcRTaLQ6nF1giFVP-wQ-N_zGh1GYMrr7I7a6eVImeQSzxZEvbCBl6=s72-w694-c-h360
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2021/12/nhat-ky-thien-nguyen-em-truc-au-tien-tu.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2021/12/nhat-ky-thien-nguyen-em-truc-au-tien-tu.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content