Nhật Ký - Câu chuyện tại ICU- 2 (TX Mẹ Thiên Chúa)
Nhật ký thiện nguyện: Câu chuyện tại ICU- 2
Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa
Rảo qua các giường bệnh để thăm hỏi sức khỏe cũng như nhu cầu của bệnh nhân. Chợt tôi nhìn thấy ánh mắt yếu ớt của một bác trai tầm 65, dáng người gọn nhỏ nằm lọt thỏm trong chiếc giường “khổng lồ” (so với người). Bác đang nhìn chằm chằm từng cử chỉ của chị em tôi. Nhận ra được tâm trạng của bác, tôi nhẹ nhàng tiến lại gần tế nhị hỏi,
- Con chào bác, bác cần chúng con giúp gì không ạ?
Bác nói giọng rụt rè,
- Sơ lấy giúp con chai nước.
Nhanh tay đưa cho bác chai nước tôi hỏi thêm,
- Bác cần con giúp gì nữa không ạ?
Tôi hiểu, thường các bệnh nhân nam rất ngại ngùng, khi nhờ chúng tôi giúp thay quần áo. Tuy nhiên bác trả lời,
- Không, hiện giờ bác chưa cần giúp đâu cháu.
Rồi bác nhìn chúng tôi với ánh mắt như có gì đó tiếc nuối, thấy vậy tôi hỏi,
- Thế bác có chuyện gì muốn chia sẻ với cháu không?
Lúc này bác không còn ngại ngùng nữa, mà kể chuyện với tôi luôn.
Bác kể, trước kia bác cũng là chủng sinh, nhưng vì thời cuộc, nên chủng viện cho bác hai lựa một, là đi học hai là giúp xứ một thời gian.
Tôi đỡ lời,
- Thế bác lựa chọn một hay hai ạ?
- Bác chọn đi học, bác không chọn giúp xứ, vì bác chưa đủ tự tin vào bản thân mình. Không ngờ, trong thời gian đi học bác đã vướng vào lưới tình, nên không tu nữa.
Nói đến đó hai dòng nước mắt của bác cứ tuôn ra không ngừng. Thấy thế tôi hỏi thêm để đánh tan bầu không khí không vui
- Thế hiện giờ vợ bác cũng chính là người ngày xưa trong thời đi học bác yêu luôn ạ?
Bác không trả lời tôi mà chỉ gật nhẹ đầu. Tôi liền chọc bác,
- Thế bây giờ, bác nhớ vợ hay nhớ chủng viện?
Bác cười với khuôn mặt hiền dịu,
- Nhớ cả hai, nhưng nhìn các cháu bác lại nhớ nhiều quãng thời gian sống ở chủng viện, được ăn cơm nhà Chúa thấy hạnh phúc lắm.
Nói chuyện với bác xong lòng tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi thấy mình thật may mắn vì được sống trong ơn gọi Đa Minh, để mỗi ngày tôi được sống với Chúa và sống vì Chúa. Thánh vịnh đã viết: “Một ngày sống trong hành lang nhà Chúa, còn hơn ngàn ngày ở nơi đâu khác.” (TV 83:4), tôi nghiệm thấy đúng thật.
Lạy Chúa, lúc này đây, xin Chúa đến và an ủi những ai đang đau khổ mệt mỏi về thể xác cũng như tinh thần. Xin giúp chúng con biết làm sáng danh Chúa mọi nơi, mọi môi trường chúng con được hiện diện.
(Còn tiếp)
Chiên Con
Tu xá Mẹ Thiên Chúa
COMMENTS