Nhật ký Covid – Ngày 24/12/2021: Giáng Sinh chan hòa niềm vui
Thu Bông
Tu xá Mẹ Thiên Chúa
Trước lễ Giáng Sinh, hai cộng đoàn chúng tôi, Nữ Đa Minh Gò Vấp và Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn, đã được Ân nhân tặng quà Giáng Sinh. Theo tinh thần ra đi để phục vụ, nên chúng tôi đã gửi lại một nửa số tiền cho bệnh viện mua đồ dùng cần thiết cho bệnh nhân, phần còn lại chúng tôi mua quà để trao trực tiếp vào ngày Sinh Nhật Chúa Hài Nhi.
Chiều tối 24/12, các sơ và đoàn nhân viên đến thăm từng phòng tặng quà cho bệnh nhân. Riêng Khoa nhẹ, các sơ mời mọi người ra trước sân, nơi có hang đá Chúa để vui chơi sinh hoạt và nhận quà. Bầu khí của cả bệnh viện đều rộn ràng theo bước chân chúng tôi với bài hát “Mừng ngày Chúa sinh ra đời, nào mình cùng nắm tay vui cười...” Tâm tình và cảm xúc của mọi người thật khó tả.
Như đất khô đợi chờ, con chờ đợi Chúa. Đã gần một tháng, tôi chưa được tham dự thánh lễ trực tiếp vì vâng lời ý Đức Cha: “Các tình nguyện viên đang trong thời gian phục vụ bệnh nhân, không nên đến nhà thờ tham dự thánh lễ.” Vì thế, Cha Phó Tổng dòng Mẹ Đấng Cứu Chuộc đã đến dâng lễ Vọng Giáng Sinh riêng cho chúng tôi, tại phòng họp của khách sạn. Thánh lễ diễn ra thật sốt sắng và ý nghĩa đối với chúng tôi, vì được đón Chúa trực tiếp vào trong cõi lòng của mình.
Sau thánh lễ, cha Phó Tổng đã chuyển lời chúc Giáng Sinh cũng như quà tặng của cha xứ gửi chúng tôi, như một lời khích lệ. Tạ ơn Chúa! Chúng con cảm ơn Cha Xứ đã nhớ chị em chúng con.
Nguyện xin Chúa Giêsu Hài Nhi ban tràn tình yêu của Ngài trên chúng con, để dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào, chúng con cũng biết đem tình yêu Chúa đến cho mọi người. Amen
COMMENTS