Nhật ký Covid – Ngày 20/12/2021: Nhịp cầu yêu thương
Việc Chúa làm cho con, ôi vĩ đại. Con thấy mình chan chứa một niềm vui.( Tv 125: 3)Anna Thoan
Tu xá Ngọc Lâm
Sau hai tuần phục vụ tại bệnh viện Dã Chiến 16, tôi cảm nhận được tình thương Chúa vẫn hằng tuôn đổ dạt dào trên cuộc đời tôi, cũng như Người luôn đồng hành khi tôi làm việc. Người cũng hiện diện nơi đội ngũ y bác sỹ, nơi anh chị em tình nguyện viên và nơi các bệnh nhân mà tôi có cơ hội đồng hành và chăm sóc.
Nơi đây tôi học được nhiều điều hữu ích cho đời sống thiêng liêng, cũng như sứ vụ của người nữ tu Đa Minh. Những lời kinh Mân Côi mà các bệnh nhân vẫn đọc liên lỉ từng giờ, từng ngày, thúc đẩy tôi luôn sống dưới sự hiện diện và kết hiệp mật thiết với Chúa, với Đức Maria trong mọi thời khắc của ngày sống. Sự ân cần, tận tụy chăm sóc bệnh nhân của đội ngũ y bác sỹ, giúp tôi có động lực để dấn thân phục vụ trong tin yêu và phó thác. Sự sẻ chia của các bệnh nhân với nhau, khi họ biết quan tâm đến nhu cầu của người khác, giúp tôi nhận ra nét đẹp của tình người.
Tôi luôn xác tín rằng, đến với những bệnh nhân, là cơ hội cho tôi cảm nghiệm sâu hơn về tình thương Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Đây cũng là động lực để tôi cầu nguyện tích cực và tha thiết hơn, đặc biệt những bệnh nhân đang phải đối diện từng phút từng giờ với những cơn đau về thể xác cũng như tinh thần. Chỉ một chút quan tâm giúp đỡ, một chút chia sẻ cảm thông, tôi hy vọng có thể xoa dịu phần nào nỗi đau, và có thể đem sự bình an đến cho họ.
Câu Lời Chúa được trích trong Tin Mừng thánh Mát-thêu nhắc nhở tôi: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25:40).
Bên cạnh đó, sự đồng cảm trước nỗi đau khổ của tha nhân, đã thôi thúc thánh Đa Minh thực thi đức ái đối với mọi người. Noi gương vị thánh Tổ phụ, tôi cũng muốn dấn thân đến với những người đau khổ, những người đang cần đến sự đồng cảm, chia sẻ và ủi an.
Sống trong cuộc sống này, tôi luôn cần những nhịp cầu, những nhịp cầu đưa tôi đến với Chúa, đến với tha nhân. Tôi nhận ra một điều Chúa chính là nhịp cầu nối tôi với đội ngủ ngủ y bác sỹ và với các bệnh nhân. Vì thế, Chúa đã làm cho cuộc gặp gỡ giữa tôi và các bệnh nhân trở nên ý nghĩa hơn, sống động hơn. Chúa làm nhịp cầu để tôi tiếp bước đến với anh chị em, tái tạo mối dây liên kết chúng tôi với nhau.
Lạy Chúa, Chúa biết rằng con rất cần Chúa, một nhịp cầu yêu thương, để qua Chúa, con nối kết với mọi người trong yêu thương, tin yêu và phó thác.
COMMENTS