Nhật ký Covid – Ngày 18/12/2021: Chuyến xe đầy tâm trạng

SHARE:

Nhật ký Covid – Ngày 18/12/2021: Chuyến xe đầy tâm trạng

Thu Bông 
Tu xá Mẹ Thiên Chúa 

Ca chiều, chúng tôi làm từ 3g00 đến 9g00 đêm kết thúc. Và đúng 9g30, xe Phương Trang đón chúng tôi từ bệnh viện về khách sạn. Sau ca làm, mọi người lên xe với nhiều tâm trạng khác nhau. Mỗi lần lên xe tôi thường làm dấu đọc kinh, để chu toàn bổn phận thiêng liêng, và cũng là để cầu nguyện cho những người bệnh mà tôi phục vụ trong ngày hôm nay. Bỗng như nhớ ra ... tôi thốt lên, 
- Mừng quá, mọi người ơi! Hôm nay khoa em có hai người xuất viện, hôm qua có mười người xuất viện, phát giấy ra viện mỏi cả tay. (Khoa nhẹ) 
Như phá bầu khí thinh lặng, sơ khác lên tiếng, 
- Em tới bệnh viện, thay áo bảo hộ vào khu bệnh đã thấy ở hành lang, ngay lối đi có một băng ca đặt người chết đậy khăn, chưa được xử lý. (Khoa ICU-1) 
- Còn em, vừa đến phòng định thăm mấy bệnh nhân nặng hôm trước, giờ chẳng biết chuyển đi đâu? (Khoa ICU-2) 
- Em vừa vào thăm bệnh, có bệnh nhân kêu khó thở và nhờ em vỗ lưng. Em vỗ lưng và bấm huyệt số 28 để tăng lượng ôxy cho phổi. Họ nói, 
- Con vừa đọc kinh Lạy Cha và xin Chúa giúp con thì Sơ vào. Bây giờ con thấy dễ chịu hơn, cảm ơn Chúa, cám ơn sơ. 
Một sơ kể rất tự nhiên như thế làm cho mọi người cũng muốn biết về huyệt 28 này ở đâu trên mặt để dùng thử. (Khoa ICU-2) 
- Còn em thì thấy phận người quá mong manh, con virus bé tẹo mà đánh gục một ông bệnh nhân to khỏe. Ông ấy khiến chúng em vất vả, 3 người loay hoay mãi mới thay tã cho ông được. (Khoa ICU-1) 
Một anh anh Bác sĩ lên tiếng với giọng buồn buồn, 
- Có bệnh nhân phải chích 2 mũi chống đông máu mà vẫn không qua khỏi... 
Anh chụp X Quang thở dài, 
- Chỉ buồn là chúng ta dốc hết khả năng và sức lực để cứu chữa, nhưng vẫn bất lực trước đại dịch, còn bệnh nhân thì ra đi mà không có người thân bên cạnh! 

Câu chuyện của mọi người cứ thế góp vào, khiến cho bác tài xế cũng như hòa vào tâm trạng của chúng tôi, nên cho xe chạy cũng chầm chậm. Nhưng rồi cũng đến con đường quen thuộc, đường đi bộ Nguyễn Huệ. Một bác sĩ thở dài nói, 
- Mọi người nhìn xem, người đi bộ dạo chơi tấp nập thế kia, thì bao giờ chúng ta mới hết tiếp nhận bệnh nhân, đến bao giờ mới ra được khỏi bệnh viện Dã Chiến? Còn các sơ, bao giờ mới chấm dứt được chiến dịch thiện nguyện này? 

Xe dừng trước khách sạn, chúng tôi cảm ơn bác tài xế và về phòng. Lúc này là 10g00 đêm. Tôi thấm mệt. Về đến phòng là có một người chị em (khác ca trực) đã đun nước nóng sẵn cho tôi xông mũi và rửa mặt. Nhân viên khách sạn đã để sẵn phần ăn tối trên bàn cho chúng tôi. Các cô nhân viên vệ sinh cũng hỏi xem có cần giúp dọn phòng gì không..... 

Lúc này tôi hiểu, không chỉ chúng tôi là các sơ thiện nguyện, nhưng tất cả mọi người, từ y bác sĩ và nhân viên bệnh viện trực tiếp trên bệnh nhân, đều chung một nỗi lòng là mong bệnh nhân được chữa lành. Mọi người, tùy công việc và theo cách của họ, đều hết lòng làm việc, với mục đích đẩy lui dịch bệnh càng sớm càng tốt. Và nơi xa xa có Giáo hội, Hội dòng và Gia đình cũng đang động, viên khích lệ và cầu nguyện cho chúng tôi.


Lạy Đức Mẹ Chúa Trời và là Mẹ chúng con, xin cầu cùng Thiên Chúa là Cha thương xót cho chúng con, để thử thách này sẽ chấm dứt, đồng thời bình minh hy vọng và bình an sẽ lại đến. Như tại Cana, xin Mẹ cầu khẩn với Chúa Con, xin Người an ủi gia đình của các bệnh nhân và nạn nhân và mở lòng họ để họ tín thác.

Xin bảo vệ các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế, tình nguyện viên, những người đang ở tuyến đầu trong tình trạng khẩn cấp này và đang liều mạng sống của mình để cứu những sự sống khác. Xin đồng hành với nỗ lực anh hùng của họ và ban cho họ sức mạnh, lòng quảng đại và sức khỏe. 

(Trích Kinh cầu Đức Mẹ trong cơn đại dịch do ĐTC Phanxicô soạn)

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1541,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,190,Cộng Đoàn,758,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,353,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1036,Hội Thánh,307,Kiến Thức,70,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1212,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4621,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,687,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,141,Tài liệu,520,Tập San Lên Đường,565,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,950,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1986,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1601,Video Nhạc - Phim,568,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Nhật ký Covid – Ngày 18/12/2021: Chuyến xe đầy tâm trạng
Nhật ký Covid – Ngày 18/12/2021: Chuyến xe đầy tâm trạng
Nhật ký Covid – Ngày 18/12/2021: Chuyến xe đầy tâm trạng
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjIF6nhR4irIs_d3haBD7qFtNTojUW23bo6n4jXIGssrJTtZ62fHactEJwrOGcpaUrtd_nEMD0yOmcHF1ladYbHVRnHY3wX-nqayQAZlIe7S5Oki6CrAaKkwnSB4-L0jAbv6nwWszol_uWn16YkfY_F-jhpu-YO4Y9qkSwliJq_dRA8WwSBHXi_uvtn=w711-h532
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjIF6nhR4irIs_d3haBD7qFtNTojUW23bo6n4jXIGssrJTtZ62fHactEJwrOGcpaUrtd_nEMD0yOmcHF1ladYbHVRnHY3wX-nqayQAZlIe7S5Oki6CrAaKkwnSB4-L0jAbv6nwWszol_uWn16YkfY_F-jhpu-YO4Y9qkSwliJq_dRA8WwSBHXi_uvtn=s72-w711-c-h532
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2021/12/nhat-ky-covid-ngay-18122021-chuyen-xe.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2021/12/nhat-ky-covid-ngay-18122021-chuyen-xe.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content