Nhật ký Covid – Ngày 15/12/2021: Tình Yêu Phục Vụ
Chiên Con
Tu xá Mẹ Thiên Chúa
Tôi đã rất nhiều lần nói đến từ “Phục vu”, tuy nhiên để sống cách tròn đầy nhất, có lẽ hiện tại là những ngày tôi được phục vụ các bệnh nhân vô tội phải gánh chịu dịch bệnh Covid.
Công việc nơi khoa tôi làm tuy vất vả, nhưng tôi cảm thấy rất vui, vì tôi được đóng góp một chút sực lực của mình để phục vụ tha nhân, và làm chứng cho tin mừng tình yêu.
Vào đây làm việc tôi mới thấu hiểu được cuộc đời con người quá mong manh! Đang trong dòng suy nghĩ miên man, chợt có một bác sĩ tiến lại gần và nói,
- Tôi rất phục các Sơ, vì đã dám chọn lựa vào nơi nguy hiểm này để cùng chung tay với chúng tôi chăm sóc bệnh nhân.
Nụ cười e dè của tôi được dấu qua hai lớp khẩu trang. Tôi gật nhẹ đầu tỏ dấu cảm ơn bác sĩ đã suy nghĩ như vậy. Nhưng thực trong thâm tâm, tôi nghĩ các bác sĩ mới đáng để tôi ngưỡng mộ, vì các vị đã phục vụ tại bệnh viện này hơn 5 tháng rồi. Chỉ một việc ngày đêm khoác trên mình bộ áo “người máy” này, với tôi đã là một cực hình rồi. Còn hơn thế nữa, họ phải sống cảnh xa gia đình, xa con thơ. Nặng nề nhất là gánh nặng trên vai của người “lương y”.
Tôi nhận thấy tập thể y bác sĩ tại bệnh viện này, họ rất tận tình và chu đáo với bệnh nhân. Công việc tuy bận rộn, nhưng họ không quên ân cần thăm hỏi từng người.
Tôi nhớ lần đầu tôi giúp cho một bà cụ ăn cháo, bà thì thào nói,
- Không ăn đâu cháu ơi
Nghe thế chị Điều dưỡng tiến lại động viên,
- Ngoại chịu khó ăn đi cho mau khỏi nhé.
Tôi nghe từ “ngoại” mới thân thương và gần gũi làm sao! Mỗi lần thấy chị em tôi loay hoay thay tã cho những bệnh nhân bị liệt, thì họ đã nhanh nhẹn giúp đỡ và chỉ cho chúng tôi cách thay rất chuyên nghiệp.
Mới đến bệnh viện phục vụ được gần hai tuần, mà tôi nhận thấy nơi đây thật gần gũi như nhà mình vậy. Điều này làm tôi trộm nghĩ, tình thân của con người với nhau không phải bắt đầu từ những giao dịch về kinh tế, hay đổi chác vật chất, nhưng trên hết nó được bắt nguồn từ “Tình Yêu Phục Vụ”.
Lạy Chúa!
Xin Ngài nối kết chúng con nên một trong tình yêu của Chúa. Xin cho mỗi bước chân chúng con đi đều mang hình ảnh của Ngài. Amen
COMMENTS