Nhật ký Covid – Ngày 11/12/2021: Số Đỏ

SHARE:

Nhật ký Covid – Ngày 11/12/2021: Số Đỏ


Thu Bông 
Tu xá Mẹ Thiên Chúa 

Số đỏ 

Trong 10 chị em tình nguyện tham gia chống dịch đợt này thì tôi là người... cao niên nhất. Có lẽ vì thế mà bệnh viện phân công cho tôi vào khoa nhẹ và Trung bình, tức là khoa có các bệnh nhân dương tính Covid-19 nhưng vẫn khỏe mạnh, không có bệnh nền. Hầu hết bệnh nhân khỏe như người bình thường, chỉ có dấu hiệu mệt, ho và sốt nhẹ... 

Ngay từ khi nhận việc, chị em hay nói tôi có số sướng như bà tướng, số hưởng như gia trưởng, có quý nhân phù trợ... nhưng tôi chống chế, - Dạ không phải thế đâu ạ, mà là do ta ăn ở! Quả thật, khi tiếp xúc với nhân viên bệnh viện, hay các nhân viên hỗ trợ, tôi đều được hưởng rất nhiều ưu đãi và sự quan tâm.

Khi làm việc với các cộng sự, họ vui vẻ đón nhận tôi, tận tâm hướng dẫn, còn tôi nhiệt tình hợp tác. Trong kíp làm việc của tôi có nhiều thành phần: người đã làm việc lâu năm, người mới đi làm, người đang là sinh viên thực tập, điều này cũng đồng nghĩa tuổi đời cũng chênh lệch, nhưng chúng tôi làm việc ăn ý và hòa đồng với nhau, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm. Và cứ thế mọi người thân thiện bộc bạch tâm sự với sơ lúc nghỉ giải lao. Tôi luôn luôn lắng nghe, lâu lâu hỏi vài câu hoặc khích lệ, pha trò làm cho mọi người gần nhau hơn. 
Có người nói, 
- Nhóm mình làm việc hợp gu ha. 
Người khác nói, 
- Do có sơ ở nhóm mình mà. 

Tôi thấy số mình sướng thật! 

Đến giờ làm việc, nhóm chúng tôi về phòng bệnh. Tôi cùng một điều dưỡng đến thăm khám từng bệnh nhân, đo huyết áp, đặt máy trợ thở, phát thuốc, hỏi thăm sức khỏe... Bệnh nhân nhận ra sơ thì vui mừng như gặp lại người thân. Ai cũng hướng về sơ, chờ đến lượt được hỏi thăm để ngỏ hết tâm tư… Họ không ngại ngùng mà khóc như đứa trẻ. Sơ luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu và động viên, khích lệ cho lòng họ vơi đi những ưu phiền chất chứa bấy lâu. 

Có chị thấy sơ, gọi lại và cho tiền, tôi không nhận và nói chị cất đi. Có người đến hỏi tôi, 
- Sơ không sợ lây hay sao mà dám vào đây? Sao sơ hy sinh quá vậy, mặc kín mít thế có thở được không? 
Vừa hỏi bà vừa chắp tay lạy tôi và nói bề trên và cha mẹ ở nhà tự hào về sơ lắm đó. 

Nói đến đây tôi thấy mình sướng thật, nhưng chỉ gật gật cười cười trong bộ bảo hộ kín mít. 

Tôi sung sướng vì mình được đến tận nơi, chứng kiến từng việc, chạm vào trái tim từng người, biết về hoàn cảnh từng người. Có người khỏi rồi mà không muốn ra ngoài vì già yếu, vì không có nhà cửa, vì không có việc làm, vì không có tiền xe để về. Cũng có người sang trọng, giàu có, gia đình con cái mong ngóng, nhưng vào đây thì như nhau. Chỉ có ý chí và cách sống lạc quan mới giúp họ mau bình phục và có thái độ sống tốt hơn sau này. Nên chúng tôi là các sơ thiện nguyện cùng khoa, hỏi người trước - chỉ người sau ca trực, để cùng nhau giúp các bệnh nhân được xuyên suốt và thống nhất. Vì thế, khi nghe từ "sơ", thấy sơ ( không phân biệt sơ nào) là họ mừng như đang có người thân bên cạnh. 

Tôi khuyên mọi người:
Ai có Chúa thì cầu nguyện 
Ai có Phật thì nam mô 
Ai có bồ thì tâm sự 
Luôn hy vọng, sống lạc quan 

Tôi thấy vui vui. Vui vì tôi là sơ với công việc nhỏ bé, mà làm cho họ có hy vọng lớn lao dù họ là lương hay giáo. Vui vì tôi là sự mong chờ của bệnh nhân lúc này, như người thân của họ. Tôi dành thời gian nghe họ tâm sự, giải tỏa nỗi lòng. Và vui vì ngày nào cũng có người khỏi bệnh và xuất viện. 

Tôi thấy mình sướng thật nhưng không phải sướng như bà tướng, mà sướng vì được Chúa dùng như khí cụ bình an, như liều thuốc tâm linh gửi đến cho các bệnh nhân nơi đây. 

Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì??? 
Lạy Chúa, này con đây!


COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1541,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,189,Cộng Đoàn,758,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,353,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1036,Hội Thánh,307,Kiến Thức,69,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1210,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4619,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,687,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,141,Tài liệu,519,Tập San Lên Đường,565,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,950,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1986,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1601,Video Nhạc - Phim,568,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Nhật ký Covid – Ngày 11/12/2021: Số Đỏ
Nhật ký Covid – Ngày 11/12/2021: Số Đỏ
Nhật ký Covid – Ngày 11/12/2021: Số Đỏ
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiE3Tf8y3JrQpDMiT41KfNBpL5c6ftXYrTPqhQAzwQjvsSdyTWqQcoP4jLIsp4ugtF_qpb-xsUXF21Q3t8E407kInf505-KqL9VYTdgLpryZ5mMOeVIA--p-b_OPZMLXd_UB--BXvijmG6-YzAZfrMQGEO7TfEkDCULXk6Ys1PP20cSxGqWl-xjC81W=w626-h380
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiE3Tf8y3JrQpDMiT41KfNBpL5c6ftXYrTPqhQAzwQjvsSdyTWqQcoP4jLIsp4ugtF_qpb-xsUXF21Q3t8E407kInf505-KqL9VYTdgLpryZ5mMOeVIA--p-b_OPZMLXd_UB--BXvijmG6-YzAZfrMQGEO7TfEkDCULXk6Ys1PP20cSxGqWl-xjC81W=s72-w626-c-h380
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2021/12/nhat-ky-covid-ngay-11122021.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2021/12/nhat-ky-covid-ngay-11122021.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content