Nhật ký Covid – Ngày 10/12/2021: Test Covid
Nhật ký Covid – Ngày 10/12/2021: Test Covid
Thu Bông
Tu xá Mẹ Thiên Chúa
Tôi đi phục vụ trong khu cách ly. Bệnh viện yêu cầu các nhân viên test Covid theo định kỳ. Sáng, chúng tôi test chung theo nhóm, 10 que thử cho vào chung 1 lọ mẫu đem đi xét nghiệm. Nếu nhóm nào âm tính thì tốt còn nhóm nào dương tính thì phải test lại, riêng từng người.
Sau một ngày chờ đợi, nhóm tôi nhận về kết quả là DƯƠNG TÍNH. Mọi người đổ dồn về tôi, nghi ngờ sơ dương tính vì thấy sơ ho, chính bản thân tôi cũng nghĩ "ngoài ta thì còn ai", nhưng mới chỉ là nghi ngờ thôi
Vậy là nhóm tôi phải test lần 2, test riêng từng người. Trong khi chờ đợi kết quả, mà sao một ngày dài như thể ngàn năm. Tôi lo lắng và xin với Chúa,
- Thưa Chúa, nếu Chúa cho con thoát con virus này thì con... sẽ tiếp tục ở lại phục vụ bệnh nhân sau 2 tuần như đăng ký.
Con năn nỉ Chúa mà!
Đêm đó tôi không ho nhiều nhưng mệt, có lẽ vì lo lắng. Sáng hôm sau, tôi đến bệnh viện, đi làm như bình thường và ai gặp cũng trêu bà Sơ.
Giờ nghỉ giữa ca, có mấy bạn đến,
- Chúc mừng sơ, nhóm sơ thoát nạn, âm tính hết rùi!
Tôi mừng nhưng vẫn tự thắc mắc, xét chung 10 người thì có kết quả dương tính, vậy thì trong nhóm đó phải có người đã mắc Covid chứ? Nhưng sao khi xét riêng từng người thì lại cho kết quả âm tính hết? Lạ thật!
Không biết có phải Chúa nghe con cầu xin mà nhúng tay vào can thiệp?
Vậy là con lại một lần thoát con virus, nhưng con lại nợ Chúa một lời hứa!
COMMENTS