Món Quà Giáng Sinh (Tiền Vĩnh Thệ)
Elisabeth Đặng Oanh
Tiền Vĩnh Thệ
Nó mân mê cầm chuỗi tràng hạt đi vài vòng dưới sân nhà nguyện. Đó cũng là thói quen của nó sau mỗi buổi tối Chầu Thánh Thể, với ý cầu nguyện cho người đang cần lời cầu nguyện.
Bước từng nhịp chân nhè nhẹ hòa theo tiếng dế kêu, càng làm tăng thêm vẻ tĩnh mịch của đêm tối. Chợt nghe văng vẳng tiếng hát du dương, làm cho lòng nó bay bổng theo tiếng hát. Sao hôm nay bài hát lại đi vào lòng người thế nhỉ? Bài này các chị Học viện vẫn tập hát mà, hay tại nó không để ý. Bàn tay nó như dừng lại ở chục kinh thứ ba, nó suy nghĩ. Tuần sau đã là tuần thứ III mùa Vọng rồi, các nhà chuẩn bị làm hang đá đón lễ Giáng Sinh. Suy nghĩ đó làm nó nhớ lại hình ảnh hang đá năm ngoái ngập trong nước, Dì Phó Tổng làm trước nhà nguyện. Tiếp đến là hình ảnh Chúa Hài Nhi sinh trong túp lều xung quanh là nước. Tất cả đều lột tả được cảnh Chúa giáng trần để chung chia với nỗi khổ của dân, đặc biệt là bà con Miền Trung đang bị lũ lụt. Khung cảnh thật quan trọng, nó nâng tâm hồn con người lên, vì thế sẽ dễ dàng cầu nguyện và cũng dễ liên tưởng đến những điều mà bản thân người làm muốn hướng tới.
Trở lại giây phút hiện tại, khi nó nghe tiếng chú ếch ương đang rướn hết mình để kêu to hơn, tiếng kêu đó như muốn thế hiện sự khỏe mạnh trai tráng của mình. Một thoáng trong suy nghĩ của nó, tuần tới cũng chuẩn bị cho việc làm hang đá. Mỗi nhà một khu vực, nhà Tiền Vĩnh Thệ của nó được làm hang đá cho Quý Ngoại. Nó cũng muốn làm một hang đá thật ý nghĩa, như một món quà để tặng quý ngoại. Đồng thời, cũng nói lên tấm lòng của chị em Tiền Vĩnh Thệ, như một ý nguyện dâng lên Chúa Hài Nhi, cầu nguyện cho những người nghèo khổ, và xin cho đại dịch mau chấm dứt.
Tiếng hát vẫn vang lên hòa chung với tiếng lòng thổn thức của nó, cây cối như đang say trong giấc ngủ với những hạt sương rơi đọng trên lá.
Đêm Thánh vô cùng!
Giây phút tưng bừng!
Đất với trời xe chữ đồng.
Đêm nay Chúa Con Thần Thánh tôn thờ.
Canh khuya giáng sinh trong chốn hang lừa.
Ơn châu báu không bờ bến.
Biết tìm kiếm của chi đền?
(Đêm Thánh Vô Cùng - Tác giả: Hùng Lân)
COMMENTS