Tu xá Tam Bung – Cầu nguyện cho các Linh hồn
Các linh hồn nơi luyện ngục có thần thế chừng nào đối với trái tim nhân lành của Chúa. Nếu chúng ta biết nhận bao nhiêu ơn lành do các linh hồn cầu bầu, ta sẽ không quên cầu cho các ngài. (Thánh Maria Viany)Tu xá Tam Bung – Cầu nguyện cho các Linh hồn
Tháng 11 đã về, trong tinh thần hiệp thông, Giáo hội tưởng niệm và cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời hiện đang còn thanh luyện trước khi hưởng hạnh phúc vĩnh cửu.
Vào lúc 5g00 chiều ngày 02/11, giáo xứ Thánh Mẫu có thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời. Tuy nhiên, để an toàn cho sức khỏe của cộng đồng, Cha xứ đã chia thánh lễ cầu cho các linh hồn kéo dài trong bốn ngày, theo từng giáo họ: thứ Ba giáo họ Fatima, thứ Tư giáo họ Mông Triệu, thứ Năm giáo họ Vô nhiễm và thứ Sáu giáo họ Mân Côi.
Tuy thánh lễ năm nay không đông người tham dự như mọi năm, nhưng cảm tạ Chúa, vì giáo xứ vẫn được tổ chức thánh lễ để cầu nguyện cho các linh hồn. Mọi người đều giữ đúng quy định 5k khi tham dự thánh lễ. Mỗi gia đình dự lễ sẽ ngồi ở mộ phần của gia đình mình.
Sau thánh lễ, chị em viếng mộ của Bà Lucia Maria Khôi, là vị đại ân nhân của cộng đoàn. Trong bầu không khí có một chút lạnh lẽo khi tưởng nhớ đến các linh hồn, nhưng niềm tin vào sự phục sinh của Chúa, qua những lời cầu nguyện của những người thân yêu, có lẽ các linh hồn cũng được ấm lòng.
Nhờ sự chết và sự Phục Sinh của Chúa, chúng con xin dâng các linh hồn nơi luyện ngục, xin Chúa thương tha thứ mọi lỗi lầm, để các ngài sớm được hưởng nhan thánh Chúa.
Tu xá Tam Bung
Giáo phận Xuân Lộc
COMMENTS