Tu viện Tùng Nghĩa - Tri ân người Lái Đò
Tu viện Tùng Nghĩa - Tri ân người Lái Đò
Để bày tỏ tấm lòng tri ân những người Thầy đã “cầm đuốc soi đường”, chuyển trao kiến thức cũng như kinh nghiệm sống, để làm nên cuộc đời tu sĩ của chúng con, tu viện tổ chức buổi sinh hoạt trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Chị em hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho cha mẹ, là những thầy cô đầu tiên, tiếp đến là quý Bề trên, quý Dì giáo cũng như quý thầy cô đã đi qua cuộc đời trong sự nghiệp lái đò qua sông.
Vào lúc 5g00 chiều thứ Bảy, ngày 20/11/2021, chị em trong Tu viện đã tổ chức mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Chị Trưởng ban Học vụ đã đại diện chúc mừng dì Bề trên, dì Hiệu trưởng và tất cả chị em.
Ngày Nhà Giáo năm nay thật đặc biệt, chị em có cơ hội được ở bên nhau nhiều hơn, cùng nhau nấu những món ăn, tổ chức trò chơi hấp dẫn và vui vẻ, cổ vũ nhau xây dựng sự hiệp nhất yêu thương trong cộng đoàn. Đồng thời cũng là dịp để chị em cám ơn nhau, vì mỗi chị em đều là những người thầy, với những tấm gương sống động, những lời “nhỏ to” mỗi khi có “sự cố” xẩy ra. Tất cả đều là cách chị em giúp nhau hoàn thiện bản thân mỗi ngày.
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam, chị em trong tu viện chúng con kính chúc:
- Dì Bề trên Tổng quyền, quý Dì trong Ban cố vấn,
- Quý Ngoại, quý Bề trên
- Quý Dì Giáo và tất cả quý Dì, quý chị em
Xin cầu chúc mỗi người có nhiều niềm vui, ơn Chúa, sức khoẻ, hăng say và nhiệt tâm trong sứ vụ: “Nói với Chúa và nói về Chúa.”
Nguyện xin Chúa chúc lành và đồng hành cùng chúng con trên mọi nẻo đường. Xin Chúa giúp chúng con sống và phục vụ thế nào, để qua công tác giáo dục, mọi người nhận ra được khuôn mặt của Thiên Chúa đầy nhân hậu và từ bi.
Tu viện Tùng Nghĩa
Giáo phận Đà Lạt
COMMENTS